Quán Ốc Cô Sáng

Quán nằm khá sâu và vì hẻm hơi nhỏ nên đi vào hơi cực. Nhưng ốc bao ngon, khách có thể thoải mái chọn ốc và cách nấu theo ý thích. Ốc khá rẻ. Đến thì lựa ốc vô đĩa r về bàn sẽ có nv ra tận nơi hỏi làm món j. Lên món cũng rất nhanh luôn. Giá cả dao động từ 20-40k/loại (vào thời điểm mình ăn). Ốc hương xào bắp hơi lạt với ốc hơi nhỏ. Sò huyết tươi, cỡ trung, xào me ngọt nhiều hơn chua. Nghêu hấp nước hơi mặn. Hàu to bt, nướng phô mai cũng bt. Mì xào ngon nha! Ốc gai nướng ngọt ngon. Chân gà hấp đầu hành hơi nhạt nhưng chân đc nấu rất mềm, dễ gặm. Nhìn chung là với giá cả ở đây thì vậy là rẻ, ăn được mà đủ no. Gần đó có 1 xe nhỏ bán các loại bạch tuộc, mề gà nướng... Mình đánh giá là ngon và hợp giá tiền nha. 2 người đi ăn no căng bụng tầm 250-300k
người yêu thích