QUÁN ỐC CÓ LẨU MỰC TRỨNG CHỈ 250K? 😀
Hôm qua mình mới được bạn mình khai sáng cho quán này, nó là quán ốc nhưng bán thêm cả lẩu nữa 🤔. Bọn mình đi 3 người nên chỉ gọi 1 cút lộn xào me, 1 ốc hương sốt trứng muối, 1 ốc móng tay xào sa tế, 5 con hàu nướng mỡ hành và 1 nồi lẩu hải sản 250k.
Đỉnh nhất ở đây là ốc móng tay nhớ :((( 1 đĩa ốc đầy đặn, đẫm thịt ốc chứ ko phải toàn vỏ mà có 70k 🙄. Thịt ốc dai ngọt xào với sa tế hơi cay cay, trời se lạnh ăn hợp phết.
Hàu nướng mỡ hành và trứng cút xào me hơi mặn 1 chút nhưng hàu khá múp và mọng sữa. Thế mà chỉ có 10k/con thôi ý, rẻ vch 🙄
Ốc hương ở đây cũng rẻ, có 139k/đĩa này, sốt trứng muối ngậy ngậy mằn mặn vị trứng và khá đậm mùi bơ. Chấm với bánh mì nướng nóng ăn oke lắm 🥰
Còn lại lẩu thì toàn hải sản thôi ý, 1 suất 250k không thấy có thịt bò nhưng cảm giác rất đáng tiền. Toàn là tôm, mực, ngao, bạch tuộc mà lại là mực trứng mới đỉnh 🙄 mình chưa ăn lẩu ở đâu có mực trứng thả lẩu như này luôn. Nước lẩu là nước me ăn chua chua và thơm mùi sả, nói chung cũng dễ ăn 🙂
Tổng kết bữa này hết hơn 500k cả âu trà đá cho 3 đứa. Cũng gọi là ngon bổ rẻ được đó 😉
📍Địa chỉ: Ốc Cubin - 106 nhà B Ngọc Khánh, quán rộng rãi ngồi ngoài sân hay trong nhà đều được.
người yêu thích


