Quán ốc buổi sáng chất lượng
Trưa cuối tuần ở nhà thèm ốc quá chừng mà mấy quán ốc đa số bán buổi chiều tối thôi à, hên có đứa bạn rủ rê đi ăn quán ốc này gần nhà bán buổi sáng mà đông ơi là đông luôn. Đi trưa nắng ăn ốc hơi nóng nhưng lâu lâu đổi không khí cũng thấy ngon miệng lắm :))



Các loại ốc đa dạng mà cũng khá to nữa, ăn ốc buổi sáng thì mình thấy tươi hơn vì ko để ướp lạnh để chiều bán như mấy quán khác

Quán đông mà lò nướng hơi nhỏ nên ra món hơi chậm


Ốc bông xào me 50k, ốc bông con nào con nấy to khá chất lượng


Ốc tươi ngon, me ko chua lắm nhưng nêm nếm vừa miệng hen

Sò lụa nướng mỡ hành 50k

Sò lụa cũng tươi size vừa

Chấm với nước mắm chua ngọt cũng ngon


Ốc mỡ xào bơ cay 50k

Tóp mỡ ngập mặt luôn :)) tóp mỡ ở đây là tóp mỡ thịt giòn ngon ăn đã ghiền luôn

Hôm nay ốc mỡ ko to lắm nhưng cũng tươi là ưng rồi

Nghêu hấp thái 30k đựng trong thố rất to nghêu nhiều nước hấp chua ngọt ăn vừa miệng

Nghêu sạch cát rất mập thịt nha

Mì xào ốc giác 2 vắt 50k


Ốc giác rất nhiều luôn, ốc tươi mềm chứ ko quá dai như nhiều chỗ

Mì trụng vừa chín tới nhưng mì xào hơi lạt

Tóp mỡ nữa nè siêu ngon

Chúc các bạn ăn ngon.


