Quán ốc bình dân trong khu ốc giá rẻ
Khu vực này có khá nhiều quán ốc 20k, gần đó có Ốc Tuyết cũng khá nổi tiếng. Quán nào tầm tối tối cũng đông khách hết, đúng là mấy món này lúc nào thấy cũng hot hết :))
Bàn ăn của tụi mình, đông nên ra món hơi chậm chút. Các món giá cũng tăng lên nhiều rồi, không còn mức 20k hết đâu nghen.
Sò lông xào mỡ hành, con bự, thịt dai, ăn ngon, kêu 2 dĩa mới đủ cho cả bọn á.
Ốc hương sa tế cay - con ốc hơi nhỏ nhưng xào sa tế khá ngon, mà hơi bị cay đó nghen.
Ốc mỡ xào rau muống - mình khoái món này, có rau muống ăn đỡ ngán, ăn ốc không chán lắm. Ốc mỡ cũng bự con, ăn đã miệng.
Ngao 2 còi - con bự lắm, ăn thịt ngọt mà ngon ghê á. Đi quán nào mà có ngao 2 còi là cứ kêu nha bà con, con này cũng hơi hiếm quán bán, mà ngon lắm cơ, ăn thích hơn nghêu hay hào nữa.
Càng ghẹ rang muối - ăn được chứ ghẹ thì mình không khoái, thịt lúc nào cũng ít và không chắc như thịt cua, ăn lại lâu nữa :(
Mì xào ốc, dĩa to và nhiều ghê á, cả mì lẫn ốc. Mà có bạn nói là ốc sên nên sao mình cũng thấy ghê ghê, chắc lần sau đi hông gọi món này nữa.
Quán các món ốc khá ổn, giá cả ok, tuy nhiên lúc đông phục vụ khá chán, không thân thiện nữa.