Quán nướng xiên que ngon bá cháy nên đông đúc, chen chúc, rộn ràng

Xiên nướng vừa rẻ vừa ngon, lại tự mình nướng nữa thật là thích!

Trào lưu xiên nướng hot lâu rồi và giờ đã giảm nhiệt. Thấy mấy quán xiên nướng cũng ế ẩm không còn đông như lúc xưa. Nhưng quán Hàng Me 3 này lần nào mình đi ngang qua cũng thấy khách khứa đông đúc cả.




Quán có mấy khu lận, mà thấy khu nào cũng đông đúc cả, người người đều nướng tấp nập vui vẻ!

Vừa ngồi vào bàn là nhân viên đến phục vụ ngay, đưa cho tờ giấy gọi món. Các món không có giá thì đồng 6k nhé, ngoại trừ nước giải khát.

Xiên que đã ra, nhìn la liệt và ngon nhỉ! :)

Tương, rau răm và dưa leo ăn kèm nè! :)

Vén rau răm ra cho các bạn thấy rõ hơn dưa leo nè! Cũng nhiều, tha hồ ăn cho mát khi ăn đồ nướng nóng.

Nhanh tay cho lên lò nướng thôi! Nướng bằng than nên khá là thơm ngon nhe, mỗi tội nhiều khói! :)


Nướng 1 hồi nhìn thôi mà đã chảy cả nước miếng!

Nướng nhiều thì gắp bớt ra đĩa, dùng thôi!





Tương thì có 3 loại: xí muội, tương ớt và muối ớt xanh, tha hồ mà chấm luôn!
Các phần nướng ở đây phần nào cũng ngon, thịt thì chắc, hải sản thì ngon ngọt, gia vị thì ướp đậm đà, ngon bá cháy!

Tôm tuy nhỏ con nhưng thịt rất chắc và ngọt.

Còn đây là chân gà và ếch, nướng hơi dở, không biết canh tí nên hơi cháy :)
Chân gà ngon, bự mà giá đồng 6k, chứ mấy chỗ khác mình thấy bán giá cao hơn!
Thịt ếch thì chắc chứ không bở, ăn đã như thịt gà luôn!

Cút nguyên con cũng ngon phải biết, nên thứ! Nướng dở quá nên bị khét mất tiêu :)

Có phần bò lá lốt này là mình không thích cho mấy, bên trong bở bở, không rõ là chi!

Ăn đồ nướng mà uống bia thì số dzách luôn! :) Sài Gòn đỏ 10k/chai
Nói chung là kết quán này đó, bữa nào thèm đồ nướng xiên que thì lại đến đây nữa! :)


