Quán nướng xiên que 6k/que, khách đông nướng khói bốc ngun ngút như đốt nhà

Bạn bè rủ nhau đi nhậu, bàn hết thịt dê, thịt bò, ốc đều không chịu. Rút cuộc kéo nhau qua xiên que Hàng Me 3 này. Mình đã nhất quyết không vô đây, mặc dù đồ ăn ngon và rẻ, nhưng nhớ lại ký ức xưa thấy buồn buồn nên không muốn vô. Rút cuộc đi ké xe bạn, tụi nó vô thì đành vô vậy!
Lâu rồi mới ăn lại, vị có vẻ ngon hơn chút.

Quán nướng gần cây xăng (nghe nguy hiểm vãi, nhưng yên tâm, chưa ai chết vì cháy nổ cả =)) ), cho các bạn đi ngang qua dễ nhận ra!


Vô lúc 20h30 rồi mà thấy quán vẫn còn đông đúc lắm! Bàn bàn đều nướng, bốc khói như cháy nhà =))

Vô bàn là đưa menu gọi món, đánh số vô rồi giao cho nhân viên. Lưu ý: đánh số chứ đừng gạch gạch nhé, không nhân viên la là không biết chọn mấy cây đâu!
Giá TB là 6k/xiên que, có sẵn giá trên giấy luôn, dễ lựa chọn.

Có 4 đứa mà ham hố gọi quá chừng quá đất và đúng như dự đoán, không ăn hết nổi! :))

1 phần nữa là do có két này, nên thành ra bụng no không ăn nổi! Bia Sài Gòn đỏ 10k/chai, 4 đứa chơi cả két!

Dĩa đồ ăn đây!


Cận cảnh cho mấy bạn thấy rõ hơn!

Có thêm dĩa Bò lá lốp này nữa! Thấy menu ghi lá lốp nên gọi là lốp luôn, thấy có cái gì đó sai sai!

Cho lên bếp nướng rồi ăn dzọng thôi! Đói lắm rồi! Từ trưa giờ chưa ăn cái gì!
Nhỏ con gái kia lười, mình cũng không thích nướng lên 2 anh chàng kia nướng!


Thành quả đây, thơm ngon nhưng hơi cháy 1 chút, 1 phần vì người nướng cũng không khéo léo lắm, lo nhậu không, 1 phần cũng do ướp gia vị.

Vừa nướng vừa ăn liên tục thì mới nóng và ngon!


Nói chung các món nướng này đều ngon, thịt mềm, chất lượng, hải sản thì tươi và chắc, chủ yếu hấp dẫn do các ướp gia vị khá là thơm ngon, ăn là ghiền!

Ăn kèm thì có dưa leo và rau răm miễn phí, ăn hết lại kêu!

Tương thì có 3 loại: xí muội, tương ớt và muối ớt xanh.

Chấm thêm tương ăn cho đậm đà và ngon hơn. Nem nướng này ăn cũng chất lượng và ngon lắm!
Mỗi xiên lại có thêm đậu bắp ăn kèm nữa!

Nướng liên tục, khói bốc lên thơm ngào ngạt, ngon ngon!

Đồ nướng ngon, dzô bia là số dzách. Gọi 1 két, 4 đứa thì mỗi đứa 5 chai. Đô mình cũng cao, chứ không phải dạng vừa đâu, nhưng không dám uống nhiều, sợ say lòng lại buồn nên chỉ uống 3 chai thôi, còn lại tụi nó uống!
Được bữa bạn bè lâu ngày gặp mặt ăn uống no say thấy cũng vui! Hẹn bữa sau tái ngộ! :)


