Quán Nướng PocPoc

Quán Nướng PocPoc - 5 Hải Thượng, P. 5, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Quán dễ tìm, rộng và hợp cho tổ chức tiệc. Đồ ăn ngon, giá ok, so với mặt bằng chung ở Đà Lạt thì là vừa phải. Một đĩa nướng rất nhiều nên cần canh lượng người mà order để quá nhiều, ăn không hết. Từ 6-7g trở đi quán hơi đông nên khá ngộp thở, nếu đi đông quá phải đặt bàn trước. Nhân viên tuy chu đáo nhưng dường như ít quá, gọi nhân viên lúc cần cũng khá là khó khăn. Mình đã ăn ở đây vài lần, lần nào cũng gọi bò nướng PocPoc, dê nướng và cơm chiên tỏi. Món nào cũng ngon và đúng kiểu, làm rất có tâm và đàng hoàng. Bò mềm, dê cũng mềm, cắt vừa phải, đúng sớ. Nhân viên cũng tử tế, đúng mực. Lần gần đây nhất ngồi ăn thì nhìn thấy quán bên kia đường mới mở đông khách nên hôm sau qua ăn thử thì mới cảm kích bên này vô cùng (thất vọng bên kia kinh khủng luôn!!!) và quyết định viết review bày tỏ. Khi muốn ăn đồ nướng chắc chắn chỉ quay lại đây thôi.
18 người yêu thích 0 bình luận