Quán nướng nóng hồi hổi ngày mưa
Những ngày mưa thế này rất thích hợp đi ăn các đồ nướng và lẩu. Đi ngang rất nhiều lần mà chưa lần nào thấy quán ăn này vắng khách hết nên lần này quyết vào thử để xem vì sao quán đông khách như vậy.
Aichii
Đ/c: 180 Bàu Cát, P11, Q Tân Bình

Mới 6h chiều mà khách cũng gần như lấp đầy các chỗ ngồi tại quán rồi.

Các món nướng sẽ để ngay khu vực cửa ra vào để bạn lựa chọn. Lựa món nào thì nhân viên sẽ ghi chú lại và nướng giúp bạn. Tùy loại nhé, có loại tính theo con; có loại tính theo phần.


Gà, thịt ướp cay

Xiên que nướng

Tôm ướp muối ớt

Mực, bạch tuộc ướp sa tế

Order xong bạn sẽ được nhân viên ghi lại và đưa phiếu để bạn không phải thắc mắc cho thiếu món ăn không.

Dưa chua 15k
Cái này quán đem ra khi bạn chọn được chỗ ngồi ưng ý. Mình tưởng là free hóa ra là có tính phí, dù ăn ngon nhưng khi quán tự đem ra rất dễ khiến mọi người hiểu lầm là món này free.

Lẩu nấm 150k

Lẩu nấm thì có đĩa hải sản và thịt kèm theo.

Nấm thì mình không rành nó là loại nấm gì chỉ biết hình dáng khá giống nấm sò thôi.

Nước lẩu mình thấy có vẻ tí nhưng ngon.

Sau khi nướng xong quán sẽ mang thức ăn đã chọn ra bàn nhé. Mình thấy hầu như không thấm vị mấy.

Thịt đà điểu nướng
Thịt nướng có vẻ hơi dai 1 chút, viên thịt to và dày nên nhai thật kỹ nha không nuốt xuống không được luôn ý.

Sò huyết cháy tỏi
Quán chế biến đúng như tên gọi luôn, chỉ cháy tỏi và cho sò huyết vào nên khi ăn cảm thấy không hấp dẫn.

Mình thấy mấy món xiên que hơi nhỉnh hơn 1 số quán khác, nhất là xiên que rau củ. Nhìn chung giá cả cũng oke, quán đông khách nên nhiều lúc chế biến món ăn không được đồng đều lắm. Hy vọng lần sau ghé lại mọi thứ sẽ tốt hơn.


