QUÁN NƯỚNG MỞ ĐẾN 3h SÁNG CHO DÂN MÊ NHẬU 😜😜
Mấy bạn sinh viên khu Hà Đông chắc chả lạ gì ngõ 67 Phùng Khoang nhở =))) trông cái ngõ tưởng bình thường mà đi vào vừa to vừa rộng mà nhiều hàng quán dã man ý
Quán này ngày xưa mình làm ở Hà Đông cũng hay đi ăn, giờ làm chỗ khác rồi nên thi thoảng mới quay lại thôi 😅 được cái quán mở đến tận 3h sáng nên khá hợp cho mấy anh em thích nhậu đêm ấy :3
Nhìn chung thì đồ nướng ở đây ướp đậm đà, giống y hệt thịt nướng mẹ làm vì có đủ giềng sả, hành tỏi chứ ko giống mấy quán nướng Hàn Quốc 🥰 vị lại hơi thiên ngọt xíu nên dễ ăn lắm. Chưa kể quán còn có mấy loại rượu uống khá ngon mà không đau đầu nữa =)))))
Điểm trừ là sốt chấm hơi ngọt nha 😭 lúc đầu mới ăn rất bắt miệng nhưng thịt cũng ướp ngọt rồi nên càng về sau càng nhanh ngán. Không gian quán rộng rãi nhưng bình dân thôi chứ ko phải kiểu sang chảnh để check in đâu =))))
À ở đây có cả xúc xích handmade quán tự làm, ăn ngon đỉnh luôn ý 🥺 lần nào ra ăn cũng gọi ít nhất 2 đĩa xúc xích ăn cho đã, vị nó gần giống lạp sườn Đài Loan nhưng ngon hơn nhiều 🤣 giá thì tầm 70-80k/đĩa thịt chứ không có buffet, nhưng 2 người ăn tầm 4 đĩa thịt cả bánh mì bơ là thấy ngấy luôn rồi nhé 😀
👉🏻Địa chỉ: Hoa Dân Quán - cuối ngõ 67 Phùng Khoang (ngõ 67 đi thẳng đến hết đường lớn rẽ trái, chứ mình k nhớ địa chỉ :v)
người yêu thích


