Quán nướng lâu năm giá bình dân
Quán nướng bảy nở quá quen thuộc cho các tín đồ thích đồ nướng giá bình dân rồi hen, quán nằm sâu trong cuối đường nhật tảo siêu đông luôn khói bay mù mịt cả 1 góc. Giá cả bây giờ ko còn rẻ nữa mỗi dĩa nướng 65k các món xào nấu 75k dĩa nhưng mình thấy ít, mỗi người tầm 150k trở lên mới no bụng được đó.


Hỏi đi bao nhiêu người xong sẽ được phục vụ phần rau củ kim chi trước

Đậu bắp và cà tím dĩa 10k

Kim chi cải thảo muối chua ngọt khá ngon ăn cho đỡ ngán thịt 15k

Quán này thì nước chấm ko được đa dạng lắm ko có muối ớt xanh luôn nhưng mà chao ngon, chao vừa ăn béo lắm


Menu nè

Vừa order xong là đem lò nướng than lên, lò cao nên nóng hừng hực bao nhiêu hơi nóng toả vào mặt mình hết á :(

Bạch tuộc 65k


Xếp bạch tuộc lên vỉ nè, bạch tuộc khá tươi con to dĩa này tầm 2 lạng thôi à

Nướng chín bạch tuộc săn lại còn có chút xíu ha :)) ướp muối ớt nhưng ko cay lắm bạch tuộc tươi nên còn giòn ngon ko bị nhũng

Nai 65k


Thịt nai được ướp với xả và đậu phộng nên nướng mau khét lắm

Thịt nai tươi mềm ướp hơi lạt nên mình chấm chao mặn thì vừa ăn


Vú heo thần thánh 65k, món ưa thích của mình




Vú heo ướp khá nhạt được ướp với tiêu và mè khá nhiều, cắt miếng vú dày nên ăn cũng đỡ buồn


2 người ăn 3 dĩa mà chỉ lưng bụng chứ chưa no, mình thấy bàn nào cũng gọi bò mỡ chài 65k


Dĩa được 9 cuốn bò khá to cuốn mỡ chài chặt tay lắm, mỡ nhiều nên nướng món này hơi cực chút



Món này cũng thất vọng luôn, nhân bò bằm bên trong trộn với xả và đậu phộng xắt nhuyễn mùi vị cũng nhạt chứ ko ngon :( đậu phộng nhiều quá nên ăn cợn cợn nghe mùi đậu chứ ko có mùi bò chút nào

Nước ngọt nước suối cứu khát

Quán siêu đông ngồi tràn ra con hẻm luôn, giữ xe giá 5k/ chiếc nữa chứ
Chúc các bạn ăn ngon.


