Quán nướng đông nhất khu, chất lượng tạm, giá ko rẻ

Con đường này khá rộng, tối cũng khá vắng vẻ, bên kia đường có Galaxy thì bên này có quán Sườn Cây này nên đường cũng bớt ' yên lặng đáng sợ ' hơn trước.

Quán bán cả ngày, buổi trưa đang có khuyến mãi, mà thấy cái giá cũng còn khá cao =-=.


Tháp bia dành cho dân nhậu đây...













Trọn bộ Menu đây, các bạn tham khảo từ từ, giá thì khá cao, mà một phần tầm 3-4 người ăn.

Các chi nhánh của Sườn cây, cũng khá thuận tiện và phân bố khá hợp lý đó chứ, ko bị tình trạng ' vón cục ' :))

Cả đám toàn trai gái nhà lành nên ko ai uống bia, nước suối nước ngọt cho lành mạnh :))

Dẻ sườn heo sốt tương cay 78k/phần.

Sườn cây nướng cay 129k/phần.


Bắt đầu thôi... các bé nhân viên khá dễ thương, tận tình, nhưng có vẻ hơi chật chội nên những lúc sau cứ tự nướng cho khỏe.


Cắt nhỏ ra nướng đều thịt, chứ để cả tảng chắc tới mùa thu mới được ăn quá :)).

2 phần đều là sốt cay nhưng vị cay khá nhẹ, ko cảm thấy cay gì luôn. Nhưng gia vị cũng thấm thịt, nếu cay xíu nữa thì ngon, thịt cũng khá mềm, ăn ổn.

Cụng ly cho có gọi là đi ' nhậu ' để bắt đầu tiếp hiệp 2 nào :)).


5 món tiếp theo, rút kinh nghiệm gọi loại nào sốt đậm đà tí.

Vú heo sốt chao đỏ 87k/phần.

Sườn sụn sốt trái cây 78k/phần.

Sườn bò L.A sốt tiêu đen 135k/phần.

Ba rọi bò Mỹ sốt tiêu đen 89k/phần.

Ba rọi bò Mỹ sốt trái cây 89k/phần.


Ăn một hồi mới giải ngố được, phần sốt trái cây chủ yếu ướp vô để làm mềm thịt, thịt ko bị khô, chứ ăn ko có vị trái cây gì cả. Thịt bò Mỹ thì ko cần phải bàn cãi rồi, thịt mềm, ngọt thịt, ko cần phải ướp gì để giữ nguyên độ thơm của thịt mỡ.


2 món lên luôn, như lúc đầu mình nói là 1 phần ở đây làm chừng 2 người ăn no, 4 người ăn đã, còn nếu hơn thì mỗi người chỉ một miếng nhỏ ăn ' lấy hương lấy hoa ' :D.

Ăn nãy giờ mới thấy phần sốt tiêu ngon nhất, sốt tiêu thơm nồng, ko cần phải chấm, chấm sẽ mất đi mùi sốt tiêu mất ngon.

Bạn nào thích ăn giòn giòn sật sật như sụn gà thì ở đây có món sụn heo thay thế :)).



Lẩu ở đây ko bán theo set mà bán riêng từng nước lẩu, đồ ăn kèm, và rau cải. Nước lẩu Tomyum chua 59k/phần, thịt hải sản hỗn hợp 149k/phần, và rau hỗn hợp 65k, tính tổng nồi lẩu này tới 273k, mà CHỈ HAI NGƯỜI ăn, cái giá khá chát cho 1 cái lẩu 2 người.

Tôm, phi lê cá, thanh cua, rong biển cuộn giò sống, mực và nghêu. Xin nhắc lại lần thứ 2 là phần lẩu chỉ 2 người ăn, nhóm mình ngồi nhìn nhau mà nản =-=


Cổ bò Mỹ, gọi thêm để cả bọn đủ ăn. Phần cổ bò Mỹ thêm 69k/phần.

Bún tươi 15k/phần.


Chờ sôi và múc ra chén thôi...


Vị nước lẩu Tomyum nhạt nhạt sao á, chua cay ko ra chua cay, ăn ko ngon. Với lại có cái viên meetball này ăn có mùi như thịt bị ôi, phần lẩu giá mắc mà ăn tệ quá.
Điểm cộng của quán ở mấy món nướng sốt tiêu.
Điểm trừ là các món ăn giá hơi cao, phần ăn ít, phần lẩu thì dở mà giá lại cao quá cao.
Bonus thêm cái bill giành cho 6 người, ko ăn thêm gì cả, chỉ ăn đúng với trong bài review viết.

Cảm ơn các bạn đã xem review :D
Chúc các bạn TRƯỚC NGON MẮT, SAU NGON MIỆNG ;) :P.


