Quán nướng ăn cũng tạm dược.

Con đường Vĩnh Khánh bữa tối hầu như khá nhìu quán nướng ngon và hấp dẫn. Có 1 quán nằm gần đầu đường nhưng cũng khá tấp nập, vào ăn thử 1 vài lần thì cảm thấy cũng bt thôi hà. Nhưng sao nó lại đông k bít nữa hehe.

Mặt tiền đường nè. Nhìn khá nhìu bàn ấy chứ.

Phố lên đèn là dân tình kéo tới khá đông .

Bò ướp xa tế ăn hơi cay và k nghe rõ vị bò. Món này chán

Tôm cũng như bò phía trên luôn haizzzzz

Món này tên gì quên rồi mà bít rằng cũng dỡ ^^

Đậu hủ giấy bạc ăn hơi lạc lạ sao ấy.


Đồ ăn của lẩu cũng khá phong phú. Nước lẩu ăn ok, rau cũng sạch. Nói chung là đc cái lẩu này gỡ lại thôi. Ăn thử cho biết thôi chứ mai mốt bạn lỡ rũ thì đi. K thì k ghé nơi đây nữa haha.
người yêu thích


