Quán nhỏ nhưng lợi hại
Quán nằm trên lầu của 1 chung cư cũ, cầu thang tối, vắng, và hơi gờn gợn.
Ấn tượng đầu tiên của mình khi bước vào quán là Trời ơi sao mà nhỏ dữ vậy!!! Nhưng cảm giác đó nhanh chóng qua đi vì bọn mình đã bị chinh phục bởi cách decor của quán rất vintage và đẹp. Một không gian tuy nhỏ nhưng đầy ánh sáng, cảm giác rất ấm áp và gần gũi khi bước vào. Nói nhỏ là nơi này chụp hình tự sướng hơi bị đẹp đó nha :))

Về nhân viên của quán thì không có gì đặc biệt. Nói năng lịch sự nhưng hơi thiếu sự nhiệt tình và niềm nở.
Về món ăn thì mình đánh giá là Ngon & Rẻ. Dao động từ 50k~70k/phần ăn chính (mình ko có chụp menu nên ko nhớ chính xác lắm). Ngoài ra còn có món phụ, nước và tráng miệng khoảng từ 20~40k. Điều mình thích ở đây là nếu bạn ko gọi nước uống thì quán sẽ tặng kèm 1 ly nước lọc theo mỗi phần ăn. Chi tiết này nhỏ thôi nhưng mình đánh giá cao.
Đây là hình 1 số món bọn mình đã ăn:
* Gà sốt Gummy: Nước sốt chua ngọt, dễ ăn, vị vừa miệng.

* Gà viên sốt Bulgori: nước sốt vừa miệng, hình như hơi có mùi gừng trong đó. Nếu bạn nào ko thích ăn gừng thì nên cân nhắc :)

* Gà sốt phô mai đút lò: Món này bạn mình cũng khen là ngon và béo. Mình ko có thử nên ko chắc nó đặc sắc thế nào. Nhưng bạn mình thì vét sạch dĩa nên chắc là...ngon :v

* Salad Gummy: món cơ bản, dễ ăn.

Đây là bàn đồ ăn của tụi mình. Mỗi phần ăn có kèm 1 lát bánh mì và 1 chén tương chấm. Chụp hình lên nhìn rất đẹp.

Sau khi dùng món chính xong thì đến tráng miệng. Món tráng miệng thay đổi theo ngày. Khi bạn hỏi thì nhân viên sẽ giới thiệu món. Mình ít khi ăn bánh Tây nên cũng ko có đánh giá cao siêu được, chỉ theo khẩu vị của mình thì là Ngon và Đẹp.




Túm cái váy lại, nếu có dịp sẽ còn quay lại ủng hộ dài dài <3 :)
(+) Quán đẹp, món ăn ngon giá hợp lý.
Quán có 2 chi tiết nhỏ mà mình rất thích là trả lại khách tiền gửi xe (5k/chiếc) và có nước lọc đi kèm với phần ăn.
(-) Quán hơi nhỏ nên ko ngồi tám được lâu (vì phải trả chỗ cho khách sau vô).
Menu món chính chỉ có gà.


