Quán nhậu cho ai thức khuya
Vì đơn giản quán open đến 3-4h sáng, nên không ngủ được lại muốn lai rai dễ ngủ thì phi ra ngay và liền ha, thấy càng khuya càng nhộn nhịp luôn ạ

Này mình chụp phí bên trong nha, và đa số đều ngồi ngoài vỉa hè á

Bê ra sẵn đĩa cóc ngâm và đậu phộng muối heng, mỗi cái vậy 15k

Và cái dĩa cóc này thật sự ngon thiệt dù hơi cay nhưng ăn đã lắm


Bao tử cá nhồi thịt cháy tiêu, ngon lắm, vị đậm đà vừa ăn, phết bánh mì là hết sẩy


Ăn giòn giòn sực sực, không tanh đâu nha


Bò sốt pa tê, nhìn như mì Ý, hahaaaaa


Thịt bò mềm ngon nhưng cái sốt pa tê nó lạ lạ,nghe mùi pa tê thoang thoảng thôi còn lại là vị hơi chua, không khoái món này lắm

Trứng cá thu cháy tỏi, này cháy tỏi thấy là lạ, gì mà nước sốt nhóc nheo lại còn nhạt vị không ngon, tưởng cháy tỏi khô khô

Và cái đau lòng nhất là trứng cá rất khô, khô đét luôn, không giòn mà khô ăn chán dã man, khuyến nghị gạch món này nha cả nhà
















Menu cũng rất đỗi phong phú
Về không gian thì nhậu ở đây hay lai rai ăn uống cũng ok vì mát thoáng, vỉa hè mà, có cả sân thượng nữa heng, nhân viên cũng dễ thương dễ chịu....chỉ có món ăn cần thêm chút độc đáo đặc biệt là đưược, thấy ngày nào cũng khá đông luôn á toàn hot girl hot boy các kiểu ạ


