Quán nhậu bình dân - Bao tử hầm tiêu ngon lạ.
Gf mình đi gửi đồ qua shop gần Aeon, giữa đường thì mắc mưa. Thế là kiếm quán tấp vô trú mưa sẵn kiếm gì ăn cho ấm bụng.Đi ngang quán này thấy mới khai trương giảm 10%, rồi còn có món mình khoái nữa nên 2 đứa quyết định tấp vô.
Trước tiên kiếm vài món lai rai. Coi qua hàng ốc nào.
Mở màn với em bạch tuộc nướng 40k được 2 em to nhé. Thịt tươi rói, ướp vừa ăn.
Làm lễ cái nào...
Tiếp là ốc Cà Na xào rau muống. Ốc to,ngọt thịt. Nêm nếm hơi ngọt xíu, hơm mùi bơ lắm.
GF mình thèm sò dẹo nướng nên kêu 1 dĩa. Con sò mập ú. Nước mắm ngon.
Chân gà nướng cho GF, Tưởng ít ai ngờ chủ quán mang ra toi 6 cái, ngồi nhai mệt nghỉ. Con mắt lớn hơn cái miệng.


Kết thúc cũng là món mình khoái, bao tử hàm tiêu. Trời mưa lạnh lạnh ăn món này là hất ý. Phần Bao tử hầm tiêu 90k 1 phần. Bao gồm 1 nồi bao tử vs mì và rau. Ai muốn ăn bún thì kêu bún nhé. Ta nói trời mưa mà ăn món này là phải biết. Tiêu xanh cay nồng hoà với nước dùng là nước dừa nguyên chất nên nước ngọt thanh rất đã. Bao tử thì hầm vừa tới không quá mềm cũng không dai. Mình kết món này nhất.

Rau khá nhiều, xanh tươi mơn mởn.

Bao tử ngập mặt, mình ăn hoài không hết luôn.


Menu tham khảo nha bà kon.


Menu nước. Giá cũng tạm, khăn lạnh 1k thôi ah.

Kết: Quán làm đồ ăn vị vừa ăn, ngon, chất lượng. Quá no nê. Quán còn giảm 10% khai trương, chắc sẽ ghé lại. Lần sau sẽ rủ thêm đồng bọn chiến tiếp.