Quán Nhật đủ thể loại món ăn chơi từ sushi đến lẩu và mì các loại

Hôm nay thèm sushi, chạy ngang 73 Trường Sơn, Quận 10 thấy 1 tiệm tên Yamadaya nên ghé thứ luôn.


Quán hơi nhỏ so với những quán mình thường ăn

Khi khách vào ngồi nhân viên sẽ lấy đũa và chén đựng nước tương cho các bạn


Trà đá (5k/ly)

Sushi phần 6 viên và udon bò

Udon bò (45k)
Tô hơi nhỏ so với tưởng tượng của mình. Bò mềm, ăn được, có luôn miếng chả cá naruto và phần bột tempura giòn giòn trên mặt. Mì thì mềm, không quá bự, nên thấm vị của nước lèo ăn rất thích, phần nhờ nước lèo được nêm nếm rất ngon, vừa miệng. Tô nhỏ nhưng mà ăn khá chất.







Sushi phần 6 miếng (89k)
Sushi cuộn chắc tay, nhưng cơm nhão, ăn không ngon, cứ như sushi 5k ngoài siêu thị hay bán, hơi thất vọng.







Ramen hải sản (44k)
Phần này được 2 con tôm, miếng chả cá và mực. Hải sản trong đây thì tươi hơn, tôm ăn ngon, mực hơi nhỏ nhưng mà ok. Mì ramen thì không được dai lắm, ăn thấy hơi mềm, mình thì thích loại mì Ramen của quán Em ơi, Mì trên Bình Thạnh hơn, dai dai ăn đã hơn. Nước lèo thì vừa miệng.




Hình như quán mới chuyển từ cư xá Lữ Gia qua, mình thấy trên bill còn địa chỉ cũ
Ăn chút xíu mà hết 193k thấy không rẻ cho lắm, ăn cũng chưa đã miệng. Tóm lại, quán này mì thấy ăn ngon hơn sushi, ngon nhất là mì Udon, menu đa dạng nhiều món, từ sushi đến mì rồi lẩu, không gian nhỏ nữa, trang trí thấy cũng đẹp., quán nhỏ mà nhân viên nhiều ghê.
Menu cho các bạn tham khảo nha
















