Quán Ngon Nên Thử

Được bạn bè Hà Nội giới thiệu quán này nhiều rồi, đánh giá là ngon và giá tốt cho 1 quán đa dạng món Nhật nên khi vô HCM cũng phải đến ngay coi sao

Đánh giá đầu tiên là quán nằm trên đường NKKN khúc 2 chiều, khá dễ đi lại - duyệt :)

VỪa vô cái thui là được bảo vệ dắt xe cho rùi, điểm cộng thứ 2 - nhân đây nói chứ ghét nhứt mấy nhà hàng đồ ăn sang chảnh mà vô k được dắt xe, về phải trả tiền giữ xe nữa, chả đáng là bao cơ mà vẫn thấy tức điên người >.<

quan ngon nen thu - anh 1


Vô trong nhà hàng máy lạnh mát mẻ, nhỡ đi hôm trời nóng quá khéo cẩn thận sốc nhiệt lăn quay quá =))

quan ngon nen thu - anh 2

Chắc mới khai trương nên nhà hàng không quá đông, phục vụ nhanh nhẹn, nhân viên có vẻ được trainning kỹ càng nên gọi món nhanh chóng. Công nhận cũng siêu thiệt vì mình thấy cái menu nhìu món lắm í :D

Gọi trước set sushi ăn, sushi ăn được mà bị cái hơi mắc :( giá cũng hơn 100k j ý

quan ngon nen thu - anh 3

Thấy bánh xèo cũng rẻ có 59k gọi cái ăn thử, ăn được, ngoài dòn mà bên trong vẫn mềm, chắc được chế biến ngay lúc order nên ra rất nóng, phải ăn từ từ khéo phù mỏ chít =))

quan ngon nen thu - anh 4

Gọi thêm bò viên ăn cũng rất ngon, chả nhớ giá mà ăn được, mỗi cái hơi ít, mỗi đứa 1 viên hết ròi

quan ngon nen thu - anh 5

Có order súp tính húp đầu tiên cơ mà nhà hàng đem chậm quá thành ra món chính lun rùi =)), chắc phải ninh lâu thì súp mới thơm quá, nói chung vị được, giống miso, nấm kim châm cũng ngon, giá có 29k thì phải , quá rẻ cho bát súp to cộ 4 đứa chia nhau :)

quan ngon nen thu - anh 6

Đến quán Nhật không thể bỏ qua Sashimi rùi, thấy cá trích ép trứng lạ quá nên gọi ăn thử - chri có 1 câu thui - SIÊU NGON ý >.<, cá thơm trứng sần sật ăn siêu đã ý, KHÔNG hề tanh đâu. Nói chung ít thấy quán nào có món này, đã đến nên gọi thử nhé

quan ngon nen thu - anh 7

Hàu nướng phô mai trứng tôm cũng siêu ngon đó, must-try nha, phô mai cực thơm mỗi cái miếng hàu hơi nhỏ, ăn chả đã thèm gì cả mà hem dám gọi nữa vì túi tiền có hạn hu hu

quan ngon nen thu - anh 8

Món sizzling này là được tặng do đi 4 đứa, nghe bảo đáng lẽ phải có phiếu ưu đãi mới được tặng cơ mà nhà hàng thấy 4 bé dễ xương quá nên tặng luôn <3 hí hí điểm cộng, lúc thanh toán cũng đuọc tặng phiếu ưu đãi này nữa. Tên món là sizzling bò Mỹ sốt tiêu đen, vị bò Mỹ ngon và tiêu đen the the nóng nóng cực cool ý >.< yummy

quan ngon nen thu - anh 9

quan ngon nen thu - anh 10

Nước ở quán này cũng lạ nữa, trà Habuti gì gì đó tên dài quá chả nhớ được, có 3 loại gọi hết cả 3. Vị lạ lạ chả biết diễn tả sao chỉ biết bói là đã :D hợp với ăn mấy ôồ Nhật ghia á

quan ngon nen thu - anh 11

Kết thúc bằng 1 cái lẩu đầu cá hồi cho 2 người, vì trông hình lạ quá nên gọi thử, mà cũng chả còn bụng lắm nữa ròi, ăn cho biết vị thui. Nồi lẩu ra trông chất đứ đừ lun, cái đầu cá to cộ, nước lẩu miso. Cá thấy béo mà ăn không ngấy hay ngán, không hảo cá lắm mà ăn cho bổ sung omega tốt cho da =))

quan ngon nen thu - anh 12

Tổng thiệt hại 4 đứa là cỡ gần 1 triệu. Lưu ý là mấy món trong menu còn chưa tính VAt nhá các chế, cẩn thận không lúc bóp ví lại thiếu xiền ;(

Tính ra đồ ăn được, ngon, no nê cho các món Nhật vốn tưởng sang choảnh :D

Đợi lúa về sẽ quay lại thử buffet lẩu bò Mỹ cho 4 người, thấy bàn bên cạnh ăn đã lắm, cứ gọi bò Mỹ thoải mái hà ma fcos 199k/người - tính ra cũng bằng mấy món mình ăn, có xin chụp ké 1 cái hình về cho các chế coi nè

quan ngon nen thu - anh 13

quan ngon nen thu - anh 14

Bữa ăn đến đây là chấm hết. Chế nào có đi nữa thì review lại cho bà kon khác nữa nhé ;)


người yêu thích