Quán mỳ lâu năm ở Gò Vấp chất lượng ổn, giá hơi mắc
Quán này nghe nói là bán lâu năm lắm rồi, mình cũng hay ăn ở đây mà nay rảnh nên tranh thủ chụp lại vài tấm, quán cũ mèm à có phần hơi dơ nữa, chất lượng các món ăn thì ok chất lượng mà giá hơi mắc vì tiền nào của nấy mà :v Nằm ngay ngã 6 Gò Vấp luôn, nhìn qua đường Nguyễn Văn Nghi là thấy ngay quán.

Chưa thấy ở đâu còn xài giấy lau miệng kiểu này như ở đây luôn :)))

Há cảo 40k/1 phần 5 viên, được làm sẵn hết rồi mà để ở ngoài nên bị cứng, khi nào có khách kêu thì bỏ vô micorwave hâm lại @@ Hâm lại vậy mà ăn vỏ bánh vẫn hơi sượng.

Nước chấm của quán đem ra sẵn, pha vừa ăn, mỳ khô này nọ cũng xài loại nước chấm này luôn nha.


Vỏ bánh mỏng, nhân to chất lượng, bên trong là có thịt với tôm chắc được nửa con chứ không tới 1 con tôm đâu. Nhân nghe rõ vị thịt chứ không độn bột nhiều.

Cơm chiên dương châu xá xíu đùi gà 80k/ 1 phần, dĩa cơm này to lắm nha, lúc đầu tính là ăn một mình mà thấy dĩa cơm xong xin thêm 2 cái chén ăn chung :v


Xá xíu ở đây hình như tự làm, khác so với những chỗ khác, có nạc có mỡ ăn ngon lắm không bị khô.



Đùi gà cũng to lắm nè, da giòn rụm luôn, thịt ẩm ẩm không bị khô.


Chiên dương châu nên có rau củ, thịt, lạp xưởng này nọ nữa, xắt sợi cũng được khá nhiều nha.

Mỳ tăng lực 80k/1 phần, ăn ở đây mấy lần mà chưa lần nào ăn mỳ này hết, nay kêu thử luôn cho biết, thấy quảng cáo ' kêu ' quá :v


Mỳ để trong thố như vầy nè, siêu to luôn không thấy đươc mỳ luôn vì bị gà che mất rồi :v



Đem mỳ ra là có kèm theo dĩa nữa lúc đầu không biết lúc ăn mới biết là lấy gà ra để trên dĩa đó :)) Không biết là nửa con nhỏ hay là góc tư nữa nói chung là miếng gà to lắm :v


Nước dùng là hầm từ nấm, các loại củ, thêm một vài vị thuốc đông y thì phải nên ngọt lắm hơi thoang thoảng giống như gà tiềm thuốc bắc.

Mỳ bình thường thôi.

Gà mềm lắm mà sao bên trong như chưa thấm nên không có vị gì hết, có mỗi nước dùng của mỳ này là ngon à, mình mang gà về còn húp hết nước luôn =))

Mình đi giữa trưa mà cũng kha khá khách, ở đây có đủ món hết các loại mỳ rồi cơm chiên cơm phần, có Menu mà mình quên chụp lại rồi @@ Lúc về mới nhớ nên chụp lại Menu có sẵn trên tường :D



