Quán mì Ý trong hẻm tối, giá bình dân, chất lượng ngon
Giờ hoạt động: 16h-22h

Quán nằm khá sâu trong hẻm 212 Nguyễn Oanh, mà hẻm lại khá tối, cái bảng đèn lại bị hư nên các bạn cứ thấy chỗ nào đông đông trong hẻm vắng này thì là quán mì Ý này đó.

Quán rất đông, cứ hết tốp khách này ra lại tốp khác vào, nhân viên chạy ra chạy vào như con thoi.

Menu cũng ko quá nhiều món, món chính là mì Ý Spagetti biến tấu nhiều loại đồ ăn kèm, salad và một vài món ăn kèm. Giá mì Ý cũng chỉ dao động từ 35-40k/phần.

Chờ cũng khoảng 10p là ra món, khách đông mà vậy tính ra bên bếp cũng nhanh ghê. Nhìn khá hấp dẫn, sắc hương vị có đủ.

Mì Ý ngoài món gốc là sốt cà bò bằm thì món Carbonara này cũng là một loại của mì Ý khá được nhiều bạn thích. Carbonara hải sản 40k/phần. Cái giá quá hợp lý nhỉ :D

Hải sản chỉ gồm 2 loại, mực và tôm, nhưng hải sản không được tươi cho lắm :(.

Vì béo của chỗ này khá đậm mùi sữa bò, nên hơi bị ngấy. Vị món này cũng hơi nhạt, nên nếu có ăn sốt kem thì chọn ăn với thịt xông khói, thì vị mặn của bacon sẽ vừa ăn hơn.

Cứ tưởng món mì ý bò bằm sốt cà sẽ là món được nhiều người chọn, ai dè lại là món này mới là món được ưa chuộng nhất ở quán này, gần như là bàn nào cũng gọi. Mì Ý gà giòn sốt cà 35k.

Một phần vậy có 5 viên gà chiên giòn sốt cà.

Món này phần sốt ko được nhiều như bò bằm, trộn thật đều để phần sốt cà áo đều hết phần mì. Phần sốt làm khá vừa ăn và đậm đà, ko quá ngọt hoặc bị quá chua.


Phần thịt gà ngon lắm, thịt gà ko bị khô, mềm áo một lớp bột chiên lên ăn giống gà viên trong KFC vậy đó, mà miếng gà chỗ này chắc = 4 viên gà trong KFC quá :)).

Nước đá chanh tươi giải khát sau bữa ăn đây, giá 10k/ly.
Điểm cộng quán này là giá khá ổn, chất lượng mì khá ngon và nhiều chứ ko ít, một người một phần là bao no luôn.


