Quán mém ruột gần nhà q10 ^^

Một dạo 2019 hầu như ngày nào cũng cắm cọc ở đây, phần vì ngại thay đổi phần vì gần chả phải đi xa. Menu từ trà, càphê có đủ. Theo khẩu vị cá nhân thích béo ko hảo ngọt của Uyên thì trà sữa ở đây ít ngọt hơn so vs các nơi khác một chút, tuy nhiên bạn vẫn có thể yêu cầu đừơng đá theo sở thích, càphê pha máy ko phải gu, càphê đá xay thì lại ngon. Phần kem sữa ở đây cũng rất ngon, béo mà ko bị nồng mùi ngây ngấy (nhiều chỗ Uyên uống nó bỏ bột sữa nhiều mùi nồng mất ngon). Bị cái ít thay đổi menu có món mới. Giá mặt bằng chung. Quán 2 tầng, có ban công ngoài trời, trang trí cũng đơn giản, Uyên thấy chỉ có Giáng sinh mới trang trí thì phải ? Rộng rãi, thoáng, 3wc mỗi tầng khỏi lo kẹt, thích hợp học bài làm việc hơn vì ko có nhiều góc sống ảo. Ngày trước Uyên thấy tầng 2 mấy bạn hay tổ chức offline nhưng từ khi dịch thì ko có nhận nữa. Nhân viên dễ thương lịch sự. Đáng thử nha.
người yêu thích