Quán lẩu - nướng khá ngon trên đường Hoa Mai
Quán gần nhà nên cũng có dịp ghé vài lần. Nhìn chung mình thấy chất lượng ổn và giá cả cũng vừa phải, không rẻ không mắc. Không gian thì cũng khá rộng và thoáng, trang trí nhìn cũng bắt mắt vì sắp tới noel nè.

Ếch chiên giòn - 60k
Món này thì bạn mình thích nên đi quán nào cũng hay kêu. Mà gần đây thấy được chuộng hay sao đi quán nào cũng thấy cả. Ếch ở đây làm ngon, ếch không quá to nhưng thịt chắc và dai, chiên giòn với nước mắm ăn ngon ngọt lắm.

Đi có 2 đứa thôi nên không thử được nhiều, chỉ có món lẩu và dĩa ếch hà. Quyết định ăn thử lẩu kim chi ở đây xem sao. Lẩu kim chi - 150k

Lẩu có sườn heo non, mực, đậu hũ non, nấm kim châm, kim chi và trứng gà.

Mực và sườn heo nè, nói là sườn chứ thịt cũng nhiều, có ít mỡ béo béo nữa!

Nấm kim châm là nấm mà mình thích ăn cực kỳ. Mà quen ăn lẩu với rau nấm nhiều rùi, ăn lẩu này có mỗi nấm kim châm không thấy thiếu thiếu :))

Cho 2 cái trứng gà đạp vô lẩu ăn cho béo nè, thấy cũng hơi lạ ha, chưa ăn kiểu này bao giờ.

Mì được 4 cuộn, vừa đủ cho 2 người.


Nấm, thịt, mực, trứng gà gì lần lượt được cho vào hết, cũng nhanh sôi lắm!


Nước lẩu được cho trứng gà vào nên không đậm đà lắm, không rõ vị chua cay của lẩu kim chi, nhưng ăn béo và ngọt nước hơn, cũng khá ngon. Thịt, mực cũng tươi nên ăn đã lắm, có điều thịt hơi nhiều mỡ đối với 1 đứa không thích ăn mỡ như mình :))

Không gian nè, cũng thoải mái lắm, lúc mới lại còn vắng khách, tầm 6-7h mới bắt đầu đông.


Ra về được quán tặng 1 tấm card xinh xắn, thông báo về chương trình đêm noel sắp tới đây, nhìn được tặng quà là thấy ham rùi, hay tới đó đi nữa ta :))


