Quán lẩu đường phố mà vị của nhà hàng

Tan ca làm về nên rủ con bạn đi dạo qua khu trường Lê Thánh Tôn ăn vặt. Được nó dắt đi ăn lẩu ly tự chọn. Đối với mình thì linh hồn của một ly lẩu chính là nước dùng. Và Mlem đã không làm mình thất vọng. Quán có 2 vị lẩu là Lẩu Thái và lẩu Hàn. Nghe bảo nước lẩu là được chế biến theo công thức của nhà hàng. Lẩu thái theo mình thì ngon nhất, thơm mùi riềng, sả với lá chanh. Nêm nếm cũng vừa khẩu vị mình. Vị lẩu Thái ở đây khá riêng biệt so với những quán lẩu cá viên mình từng ăn trước đây và mọi người nên ăn với bún thì sẽ tuyệt vời hơn ấy. Còn nói về vị lẩu Hàn thì cá nhân mình thấy nó hơi cay. Ai ăn cay được sẽ thấy thích. Vị nó lạ, tựa như nước dùng mì cay, có độ thanh ngọt từ rau củ, đáng để thử. Có 3 loại nước chấm là muối ớt xanh, tương chua ngọt, với tương ớt cay. Và còn một loại là sốt đậu phộng. Chấm kèm thì cũng lạ miệng. Mình reccommend dùng cái nước chấm nó. Mà nhớ hỏi chị chủ vì chỉ bảo ít khách dùng nên cất đi, bảo quản Ngoài ra, nếu không muốn dùng lẩu, mình có thể nhờ chị chủ quán chiên lên như bao hàng quán ngoài kia. Mà nghe bảo là có dùng kèm sốt đặc quyền của quán. Rất tiếc là mình không còn sức để gọi thêm review cho mọi người 📍 Số 6 Đường số 19, Quận 7 🕰 16:00 - 23:00
người yêu thích