Quán Lẩu Dê Lam Sơn

Quán Dê Lam Sơn. Ngay sát nhà chạy qua chạy lại nhưng bây giờ mới ghé ăn thử. Phải nói là thịt dê khá ngon, tưởng dai nhưng lại rất mềm. Mình đi hai người gọi món dê xào xả ớt với lẩu dê sườn non là ăn bao no. Dê xào ngon, 1 dĩa 100k khá nhiều, tuy nhiên lẩu dê thì phần cái, tức là mấy đồ trong nước lẩu như khoai môn, tàu hũ ky khá ít. Ăn không đã. Bánh phở cực kỳ ít, rau phải kêu thêm và tất cả những gì ăn thêm đều tính tiền riêng. Mặc dù nồi lẩu cũng gần 200k. Nhiều nhân viên nhiệt tình, nhưng cũng có vài cô "mặt như mẹ thiên hạ", khách vào ăn uống mà kêu không thèm nghe, làm lơ. Đưa đồ không thèm nói một câu. Nói chung quán nên xem lại thái độ của một số bạn, vì đi ăn mà gặp nhân viên phục vụ như vậy ăn mất ngon. Cũng không có hứng thú quay lại lần sau. Địa chỉ 31 Yên Thế P2 Tân Bình
0 người yêu thích