QUÁN LẨU BÒ ......

Nay mình xin review về quán lẩu bò Hoàng Thu siêu nổi tiếng ở địa chỉ 84/1 Hồ Thị Kỷ, Phường 1, Quận 10 nha. Phục vụ ngáo ngơ rất chậm luôn nhưng cũng thông cảm do quán đông và có 1 mình bạn đó nên rất rối, đói nên dễ quạu thiệt sự ấy nên kiểu mình nói 2-3 lần cứ hả hả cọc thiệt sự. Nhà mình vào gọi 1 lẩu uyên ương lấy nước lẩu truyền thống và lẩu thái (lẩu cải chua thì đúng hơn :) ). Sau đó thì đồ ăn lên cũng khá lâu luôn, bàn kế bên đi đông hơn tới sau mình mà lên món trước là hơi cọc rồi, chắc đợi đi bắt bò rồi chặt thịt hầm ^^. Ngồi chờ đã đời thì lẩu cũng lên, thịt thà, tàu hũ đồ cũng nhiều, lúc đem lên nhân viên sẽ có mấy bạn 1 mâm đồ ăn kèm đêr lựa, ăn gì cứ lấy nha. Recommend lấy tàu hủ ki vì bỏ vào ăn cũng ổn. Ngoài ra thì nhà mình có gọi thêm phần nhũ dê nướng nữa, này được nướng sẵn nên đem lên chỉ cần đớp thôi :) duyệt. Nhưng mà cuộc sống mà, đâu cứ màu hồng mãi được :) không ở trong chăn sao biết chăn có rận :) trời má ơi, thịt tái ở đây chắc nên có chứng chỉ siêu dai quá :) Hơn nữa thịt trong nồi lẩu tuy nhiều nhưng lại hơi có mùi, mẹ mình kêu thịt cũ, tàu hủ cũng vây nữa. Tổng giá trị bàn ăn tầm 800k hơn nhưng chán không muốn nói luôn á. Tiện thể mấy chế biết chỗ lẩu bò nào ngon lành như Lẩu Bò Ba Toa trên Đà Lạt hong chỉ tui với chứ không lẽ mỗi lần thèm lẩu bò là chạy lên Đà Lạt ăn mấy ba ^^
48 người yêu thích 0 bình luận