Quán kem cực đã, cực lạ, giá rẻ, đập tan cái nóng
Kem Pop 216 Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10, mở cửa từ 10h - 22h, chuyên các món kem, thích hợp cho các bạn giải nhiệt ngày nắng nóng.
Không gian quán hơi nhỏ
Quầy order đủ thứ bánh, để ăn kem, có luôn bánh ống Hàn Quốc, tính order mà quán hết kem rồi.
Qúa trình làm bánh Crepe:
Cho kem và dâu lên bánh
Rưới sirô lên cho đẹp nè
Crepes kem 2 vị (35k)
Thực ra là 1 phần, bạn nhân viên thấy mình đi 2 người nên tách ra cho dễ ăn
Kem khoai môn
Kem ngon, mát lạnh, vị khoai môn rõ.
Kem trái cây cực kỳ ngon nha, béo, vừa chua vừa ngọt, giải khát rất tốt.
Về phần bánh, bánh dẻo, xốp, phần rìa giòn giòn, dâu chua, nhưng mà nhìn chung là ngon, ăn với kem rất hợp khẩu vị.
Magic Pop kem xoài (25k)
Lúc đầu gọi kem mít mà hết rồi nên chuyển qua ăn xoài. Bánh này loại mới nha, ăn cũng lạ, bánh giòn như bánh tráng dzậy, kem xoài ngọt,rõ vị, dâu vẫn chua, có sốt sôcôla và kem béo, ăn cũng được.
Trà sữa thái kem 2 vị (30k)
Trà sữa được tầm nửa ly thôi, hơi thất vọng, đầy ly uống mới đã chớ. Kem trà xanh, không rõ vị, nghe mùi bột thôi, kem Rum thì lạ nè, thơm mùi rượu, ngọt ngọt. Trà sữa thái vị chát chát, không giống loại thường mình hay uống. Vừa ăn kem vừa uống trà sữa cũng thích.
Bánh Delimanjoo
4 cái (10k)
Bánh này trong siêu thị Satra trên đường 3/2 có bán nè, hình như cái này là best seller của quán, mình order ăn thử.
Bánh thơm mùi bơ dễ sợ, lấy ra nóng hổi, bánh xốp, bên trong có lớp bơ, béo béo, ngon, ăn vài cái chơi thôi chứ ăn nhiều dễ ngán.
Ăn quá trời quá đất mà hết có 100k, hợp lý dễ sợ.
Đánh giá: Kem ngon, nhiều món lạ, món mặn hết bán rồi nên mình không chụp menu món mặn lại, phục vụ hơi bị chậm, mình cứ phải nhắc chừng nhân viên hoài nên có hơi bực, ghế ngồi rất êm, dễ chịu. không gian dễ thương, giá hợp lý, thích hợp dẫn gấu đi ăn.