Quán kem bánh dễ thương

Quán nằm trên trục đường chính quốc lộ nên cũng rất dễ tìm. Hôm tết mình có dịp chạy qua Bảo Lộc, đang kiếm quán cafe đẹp đpẹ ghé vào nghỉ ngơi thì phát hiện ra quán này.

Kêu ra 1 ly cafe sữa, 1 kem 3 màu, bánh ngọt với yaourt dâu tằm ra nhâm nhi trong thời tiết mát dịu, thiệt là thích hà.

Yaourt dâu tằm - 10k

Yaourt ngon, dẻo, chua nhẹ vừa phải, dâu tằm dạng mứt vậy đó chứ không phải syrup đâu, ăn chua chua thơm thơm khá thích.

Nước đã cũng cute hết sức, quán đổ khay để đông lại lun chứ không xài đá viên bên ngoài, hình thù này nọ cute ghê.

Kem 3 màu - 15k. Kem 3 màu là 3 vị dừa, dâu, socola, thoe mình thì dừa là thơm ngon nhất, dâu với socola hơi ngán, có hạnh nhân, mứt dừa, mứt chùm giuộc nữa hay gì á, ăn cũng vui miệng.

Bánh su kem - 3k/cái.
Bánh tự làm thì phải, ăn mềm, thơm ngon, nhân kem béo nên ăn nhiều hơi ngán nha.


Menu quán thì có nhiều đây thôi.
Quán hơi nhỏ, nhưng khá dễ thương, trang trí đơn giản, nhẹ nhàng, thích hợp cho teen lắm đây. Chị chủ quán cũng dễ thương nữa. Nhìn chung là ấn tượng khá tốt về quán. Nếu bạn nào ở Bảo Lộc hay có dịp đi ngang thì thử xem sao hen, thấy giá cả cũng dễ chịu :))


