Quán hủ tiếu nhỏ người ăn không ngớt
Quán này hôm nọ chạy ngang đói bụng tấp vô ăn đại chứ cũng không tìm trước hay gì. Lúc đó tầm 9h hơn rồi mà còn đông dữ lắm, ngồi ngoài sân với trong nhà tùm lum luôn. Quán bán tới tận 2h sáng nên coi như nữa có được chỗ ăn khuya rùi nè, gần nhà mình nữa chớ :))

Ăn có 1 tô mà chiếm hết cái bàn , hehe

Mình kêu tô hủ tiếu khô đầy đủ - 33k nha



Rau giá, ớt, gia vị đầy đủ, mình nhờ trụng giùm rau cho dễ ăn, vì hủ tiếu khô mà

Đồ ăn được để hết vào nước súp cho nóng, không bị nguội lạnh nè. Nước súp ở đây nêm nếm cũng rất vừa miệng, ngọt nước hầm xương khá ngon

Xương nạc cũng nhiều, thịt mềm rịu ăn đã lắm

Đồ ăn khá nhiều nha, có 2 con tôm bự, 2 cái trứng cút, thịt bằm, nguyên cục xương nữa, tô này nhiều nên ăn xong là no luôn

Sợi hủ tiếu thì bữa mình ăn hơi bở nên không thích lắm, vị thì nêm nếm vừa ăn sẵn

Tôm tươi và to nè

Buổi chiều tối đông nên kê bàn ra cả ngoài đường

Không gian bên trong quán thì hơi nhỏ, ngồi ngoài mát mẻ hơn
À, ở đây có giữ xe free nha.
Nhìn chung quán ăn ổn, giá cũng hợp lý so với chất lượng và đồ ăn, lần sau chắc sẽ thử mì, thấy cái này nhiều người gọi.


