Quán hủ tiếu chất lượng, giá hơi cao
Hủ tiếu thì mình cũng ít khi đi ăn lắm, mà nghe đồn chỗ này nấu ngon, với lại đặc trưng hủ tiếu Sa đéc nữa, mặc dù chưa ăn hủ tiếu ở Sa Đéc bao giờ, nhưng cũng lại ăn thử cho biết.

Phần này là hủ tiếu khô thập cẩm - 60k
Phần này có đủ đồ lòng như gan, phèo, thịt nạc, ăn kèm với tô xương súp.

Cộng hủ tiếu to, dai, không bị bở, ân rất ngon, tuy khô nhưng làm có nước sost sệt sệt rất vừa ăn. Một phần ăn cũng vừa đủ no lun.

Nước súp nấu với củ cải trắng, mực và xương hầm nên rất ngọt và ngon, không có mùi bột ngọt đâu. Cục xương cũng khá to nữa, thịt nhiều ăn đã chín rịu rất đã nha, châm với nước tương là bá phát.

Một món đặc trưng của quán nữa là bánh tầm bì - 42k

Bánh tầm sợi hơi nhỏ giống bún những ăn dai và thơm hơn, bì ở đây làm cũng khá ngon, sạch và không bị hôi, hơi ít thịt, xíu mại cũng ngon nữa, rất vừa ăn, nhưng viên hơi nhỏ. Món này ăn với nước mắm cũng siêu thích, mà phần ăn hơi ít, chưa đã lắm.

ĐỒ nghề trên bàn sạch sẽ và ngăn nắp.


Menu quán nè, ngoài hủ tiếu và xíu mại thì còn có cơm trưa văn phòng nữa, giá khá ổn. Bánh flan ở đây nghe nói cũng khá ngon đấy.


Quán đẹp và có xu hướng bày trí kiểu nhà hàng, tất nhiên chưa chuyên lắm.



