Quán hột vịt lộn chưa bao giờ giảm được độ đông

Mỗi lần thèm vịt lộn là lại ghé đây, ngon và bao đông, nên dù trải qua bao nhiêu thăng trầm thì thấy quán vẫn là chỗ bán hột vịt lộn đông nhất Biên Hòa mình! :)

Mặc định là 1 người là 2 hột vịt lộn nên cứ vô bàn, nhân viên chỉ cần hỏi đi mấy người rồi mang ra! Ăn nhiều thì gọi thêm, còn không hết thì có thể trả!

Hột vịt lộn 8k/trái

Ăn kèm thì có rau răm: được nhặt kĩ càng, không có lá khô héo, lá sâu.

Thêm chén muối tiêu, có thêm chút ớt, bạn nào không ăn cay đc thì hớt ra nha! Nhưng mình thì phải có tí ớt cay cay này ăn mới ngon, nên bạn nào không ăn được cũng gáng tập ăn từ từ đi! :))

Vắt thêm chanh vào!

Giờ thì ăn thôi nè, để trên chiếc cốc nhỏ, ăn từ từ thưởng thức!

Đập vỏ ra và chén thôi: hột vịt lộn trứng nào trứng nấy toàn con non, không có con già, quán lựa kĩ lắm, nên ăn tha hồ, thêm phần hấp bằng nước dừa nữa, ngọt ngọt hấp dẫn, ăn hoài không chán!

Thèm quá, ăn chưa đã nên gọi thêm 2 trứng nữa nè!

Muối và ớt cho riêng, để cho thêm vào chén cũ, hay trộn mới cũng đc! :)

Giải khát thêm ly Rau má đậu xanh 10k, uống ngon, vị tự nhiên, đá ít, nhiều, tha hồ uống!

Tiệm nước thì ngay bên cạnh, có sinh tố, nước ép trái cây, rau má!
Ngồi đây ăn cũng đc luôn!
Nhưng tiệm này không có bán nước mía.

Bạn nào uống nước mía thì qua thiệm này, cũng gần ngay quán luôn, khách ngồi ăn thấy cũng đông chưa!


Khách ăn quá trời quá đất, đến giờ cao điểm không có bàn ngồi, ngồi qua mấy tiệm nước luôn, nhưng có khi cũng không còn chỗ, đông dã man!

Còn đây là chỗ bán hàng nè!
Thấy khách mua về cũng nhiều lắm!
Mình thấy hột vịt lộn ở đây giá cao hơn những chỗ khác nhưng được cái hột vịt toàn con non, không có con già, hấp nước dừa nữa, nên ngọt, hấp dẫn nên nói chung cũng thường đi đến đây ăn lắm! :)


