QUÁN GUỘT TỪ THỜI CẤP 2😆

Mk có duyên vs ăn uống hay s í mà đi ăn đâu ng ta cũng quen mặt ht hehe😆 Quán bánh cuốn này là mk ăn từ hồi lp 7 tới h ăn từ khi cô chú mới mở tiệm cơ☺. Vì cô chú chủ gốc bắc nên bánh cuốn ăn rất ngon k bị ngán có đủ các chả lun nè nc mắm thì k bị mặn quá rất thích mà chỉ có 15k thui í. Tại vì tiệm là cô chú bán đồ điện nên chỗ ngồi hơi nhỏ xí mà vẫn sạch sẽ mát mẻ nhe👍 Đặc biệt cô chú dth thân thiện lắm có khi cả năm mới ghé lại ăn mà vẫn nhớ mặt còn nhớ mk hc trg nào lun hihi😍 Bánh cuốn Nam Định (155/3 Phạm Thị Giây, Ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TPHCM) gần trg tiểu học Tam Đông
14 người yêu thích 0 bình luận