Quán đẹp-Đồ uống ngon- Nhân viên thân thiện



Mình đến quán vào một buổi chiều cũng mấy đứa bạn, biết quán qua lời kể của mấy anh cùng Công ty. Quán hơi khuất nên khó tìm cho những người lần đầu mới đến như mình. Nhưng khi vào quán mình khá bất ngờ với phong cách trang trí, quán nhiều cây xanh và bàn ghế thiết kế đẹp, tạo cảm giác ngồi rất thoải mái cho người làm việc với máy tính như mình.
Bữa đó mình kêu trà đào cam sả, món ruột của mình mà. Mình đánh giá cao món này ở quán, vị ngọt vừa, rất thơm mùi cam tươi và sả. (trong lúc order mình thấy bạn pha chế dung 1/2 trái cam khá to cho 1 ly, thêm miếng cam vàng deco nữa).
Mấy đứa bạn mình uống đá xay, tụi nó khen lớp kem thơm, vị ngọt vừa. Nhỏ bạn mình uống socola-chuối, nghe khá lạ nhưng ngon lắm. Nó kiu giờ món này thành món ruột của nó ;)). Matcha cũng ngon lắm ạ.
À, có món Kim quất đá xay gì đó uống cũng khá lạ, chua chua, vị xí muội vă tắc. Nhưng món này bạn nào k thích chua thì đừng gọi, mình nghĩ nó chỉ hạp với mí bạn thích vị chua chua thôi.
Nhân viên lễ phép, khách ra vô đều chào và cười rất tươi, châm trà đá thường xuyên nhé. ;))
Mình chắc chắn sẽ quay lại nếú có dịp đi ngang.