Quán Đẹp- Ấn Tượng
Tớ đến LAMY lần này là lần thứ 3. Lần đầu tới khi quán mới khai trương, lần thứ 2 hình như trước lễ giáng sinh 2 ngày. Còn lần thứ 3 là hôm qua.
Đến lần thứ 3 mới viết riview vì thực sự quá ấn tượng về LAMY, thật tiếc nếu bạn quanh Tân Phú mà k biết đến nó. :P
Thứ nhất, phải nói quán trang trí đẹp, chủ quán khá đầu tư cho mỗi dịp lễ. Ngoài nội thất đẹp, tớ thấy LAMY còn những trang trí kiểu rất xinh yêu như những chậu sen đá, xương rồng. Cầu thang còn để đèn xông tinh dầu nên lúc lên cảm thấy rất thoải mái. Hôm qua tớ ấn tượng nhất là những dãy trang trí cho tết, tớ chẳng biết gọi nó là gì nhưng mấy dây đó người ta hay trang trí ở cây mai dịp tết. Quán trang trí hết ở lan can lầu 1 và cầu thang. Nhìn rất có không khí tết.
Nước thì vẫn ok như những lần trước, kì này tớ uống thử matcha machiato kèm hạt ngọc trai. Vị ngọt vừa, hạt ngọc trai giòn giòn dai dai tớ rất thích. Bạn tớ uống nice couper cũng rất ổn.
Tớ thấy điểm yếu của quán là quán hơi khuất, bạn tớ suýt tìm không được vì nó hơi lùi vào trong một xí. Nhưng nếu tối bạn cứ để ý chỗ nào có đèn ông sao treo trên cây bàng bự bự là nó á. View ngồi từ lầu 1 nhìn ra đẹp lắm.