Quán dễ thương, có nhiều trò chơi thú vị

Mấy ngày trước được mấy đứa bạn cũ hẹn gặp để ôn chuyện xưa nên tụi mình đến Monopoly Coffee vì quán mới khai trương và có nghe đồn có board game để chơi, kiểu thời xưa cũng hay lê la từ sáng tới chiều chơi cờ tỷ phú hay UNO. Tụi mình cũng rất bất ngờ khi quán có rất nhiều game, nhiều vô kể, thế là tiếc vì sao quán không mở sớm hơn để ngày xưa tụi mình được chơi nhiều hơn. Hôm đó, bạn hướng dẫn game chỉ cho tụi mình thêm mấy trò quá hay ho như Carcassone, Bang, Coup, bài trái cây. Lâu lắm rồi mới ngồi lì ở một quán cà phê vậy luôn!!!

Nói đến việc ngồi mấy giờ liền ở quán thì phải nhắc đến không gian đa dạng, vừa đáng yêu vừa cá tính của Monopoly. Quán không rộng nhưng lên được đến 2 tầng, mỗi tầng một phong cách. Lúc chọn chỗ ngồi, tụi mình cũng tranh thủ dạo một vòng coi chỗ nào hợp lý nhất. Tầng trệt thì không gian thoáng, mình thấy ngồi đó mà nhìn ra trời mưa thì hết sẩy, thêm cả bàn cờ vua khổng lồ (chơi được, bất ngờ luôn) với mấy cái cây xinh xinh nữa.
Tầng một được trang trí bằng những cây kiểng nhỏ xinh, tạo không gian khá mát mẻ, nhỏ nhắn và dễ thương. Tầng hai thì mình phải ồ vì có quá nhiều tranh vẽ độc đáo, hình như là các loại board game khác nhau ý. Tụi mình ngồi tầng một ngoài ban công để ngắm thành phố đêm, cạnh bên có mấy cây sen đá siêu cute nữa. Nhìn chung thì mình thấy quán chuyên board game nên rất chỉnh chu trong việc tạo không gian.

Một bức tranh tường nhỏtrên tầng 2 liệt kê một sốtên game


Quán treo rất nhiều những cây xanh nhỏnhắn nhưthếnày
Hôm đấy mình gọi món Choka Matcha, còn mấy đứa bạn thì gọi Mojito với cà phê sữa. Món nào cũng đậm đà, nhưng không quá ngọt. Nước uống vầy thì xuất sắc rồi, mình chưa thử hết được tất cả các loại Choka, nhưng chắc chắn sẽ quay lại để thử nữa. Giá nước hợp lý, nếu mua một combo chơi game luôn chỉ 39k mà chơi được đủ thể loại game. So với giá ở những nơi khác thì mình thấy khá là rẻ.
À, điểm đặc biệt nhất ở quán là có cái tivi cũ ơi là cũ dùng để chơi trò chơi bấm nút được đặt ở tầng trệt. Mình có thử chơi bắn Tank 90, rồi Contra, làm nhớ tuổi thơ dữ dội dễ sợ!




Tóm lại, Monopoly là quán mới, phục vụ thì có thể chưa quen nhưng rất thân thiện và cố gắng. Không gian có đầu tư, nước uống tròn vị, GAME CỰC NHIỀU. Quán thích hợp cho những cuối tuần rảnh rỗi, hay mua một ly take away, hoặc những ngày hè tụ tập cùng tụi bạn. Chuẩn!


