Quán đây ngon chứ đâu - Đố em tìm được Quán ngon giống thứ 2
Hôm nay tớ lại dẫn mấy bạn đến quán cơm nổi tiếng 20 mấy năm rồi đây. Có dịp thằng bạn lâu lâu về nước nên 2 thằng kéo nhau đi ăn lại quán Cơm Tấm 577 hồi nhỏ hay đi ăn cùng. Nhớ hồi đó được ba mẹ dẫn đi ăn miết mà cô chú ở đây nhớ cả mặt.

Quán này tụi tớ ăn cũng tròn 15 năm rồi ấy chớ. Hương vị vẫn như xưa chẳng thay đổi.

Mùi sườn nướng ở đây thì thơm ngây ngất luôn. Chạy xe ngang qua là bị hút vào quán ăn liền.

Sườn ở đây được cô chú chú tâm ướp nguyên liệu cực kì đặc biệt và rất kỹ lưỡng. Riêng tớ là thấy ngon nhất cái Sài Gòn này rồi. Vì bản thân cũng thích ăn cơm nên hay kiếm nhiều quán khác để ăn. Nhưng không đâu ngon như ở đây.

Nhìn thấy dĩa cơm thôi là đã thấy chất lượng rồi. Sườn bì chả tớ ăn giá chỉ 58k/1 dĩa

À quên nữa, đến chiều sẽ có thêm cải chua để ăn kèm ngoài dưa leo và cà chua nữa. Miếng sườn ăn thì mềm mềm cắn 1 phát là đứt ngay. Nhưng thịt lại không hề bị khô bên trong. Bì và Chả đều là do quán tự làm hết. Nên mang đậm hương vị của quán.

Ngoài sườn bì chả thì ở đây còn có thêm ba rọi, sườn non, xíu mại, thịt kho trứng, trứng ốp la và thịt heo quay cải chua nữa....

Cả 2 thằng đói bụng quá ăn hết cơm mà còn dư đồ ăn nhiều nên kêu thêm cơm thêm mà chỉ thêm có 5k. Đến giờ thì quán có nhiều thay đổi hơn, có thêm nước mía rồi cả rau má để uống mà giá thì lại hạt dẻ khoảng 7k đến 10k. Tổng thiệt hại của tụi tớ ăn hết chỉ có 151k (Gồm có 2 dĩa sườn bì chả, 2 chén cơm thêm, 2 ly rau má và 1 chén canh). Chỉ vậy thôi, Quán Cơm Tấm 577 chắc chắn là nơi mọi người có thể dẫn gia đình mình đến để cùng thưởng thức các món ngon ở đây.
Quên dặn mọi người nữa tối thứ 6, 7 và Chủ nhật ở đây đông lắm nên mấy bạn tranh thủ canh giờ đi ăn cho thoải mái nha. Không gian thì không nóng đâu. Tối đông là cô chú bật thẳng máy lạnh để không gian được thoải mái.


