Quán cứu đói một ngày mưa!

Quán này ghé 1 lần tình cờ, hôm đó đang đi chơi với bạn gái thì trời mưa ấm ầm mà cũng chưa có ăn sáng, đang chửi trời thì bắt được cái quán hay hay này. 

- Ấn tượng ban đầu thì 2 bạn chủ rất nhiệt tình, còn bonus cho mình thêm salad vì hôm đó trời mưa, người tốt bù trời xấu :3

- Chất lượng thức ăn thì khỏi bàn, 2 phần đặc biệt thơm phức dọn ra, bò, trứng, pa-tê, 1 chút béo từ bơ, mà mình thấy ngon nhất là xíu mại, lần nào ăn cũng thấy cực phấn khích. Bánh mì khá giòn và được làm nóng lại nên mình rất ưng.

- Bớt hoàn hảo thì khi trời mưa phía trước có chút dột mà hình như quán cũng vừa nâng cấp xong phần mái và sơn lại tường nhưng do bận nên mình vẫn chưa ghé qua ăn được.

==> Tóm lại thì các bạn nếu rảnh rỗi hay bận túi bụi thì nên ghé qua ăn thử, đảm bảo sẽ không thất vọng 1 chút xíu nào. 2 bạn chủ cũng rất quảng giao, bắt chuyện là nói không ngừng nghỉ luôn, dễ thân lắm. Ấn tượng của mình là vậy, khách trú mưa thành khách thân quen :3

0 người yêu thích 0 bình luận