Quán của thời Thanh Xuân ☘️
Địa chỉ: 43 Đồng Khởi, quận 1, SG nè 🧡
Sau vài lần đi mình mới siêng siêng viết 1 bài rì viu ( do mình khá lười )🤣
Cảm nhận ban đầu không gian quán khá yên tĩnh, dễ chịu ngay từ bước vào quán bạn sẽ cảm nhận mùi hương nhè nhẹ của tinh dầu
Về nước uống thì mình chưa thử nhiều nhưng cafe ở đây thực sự rất ngon, và còn 1 số loại trà thảo mộc thì thơm khỏi bàn luôn. Vừa nhâm nhi vừa uống hoà vào đó là tiếng nhạc du dương (Bạn nào thích chill thì vào đây nhé 🤣)
Nhân viên của quán thì dễ thương cực luôn. Các anh chị ở đây họ là những bạn trẻ bị khiếm thính, bạn cứ xem trên menu rồi rút que tương ứng với loại nước bạn muốn chọn rồi đặt vào khung nóng/lạnh là các bạn ấy hiểu liền
Menu của quán thì chỉ có nước chứ không có giá nè. Lúc về ở quầy có 1 hộp nhỏ các bạn trả bao nhiêu cũng được hết, tuỳ vào cảm nhận của mỗi người.
Riêng mình thấy quán thực sự rất tuyệt dành cho những bạn hay cảm thấy cu đơn giống mình dô để chill 🤣
À ngoài ra quán còn bán các loại tinh dầu, xà phòng, chocolate nữaa
Quán không có chỗ để xe nên mn giữ xe gần đó rồi đi bộ lại nha
Mình hay gửi ở bên Cô Ba Sài Gòn gần đó ( gần phố đi bộ nên các bạn ko lo là ko có chỗ giữ xe đâu nha )
0 người yêu thích
1 bình luận

Nguyễn Lê Hữu Thành
10/11/2020 lúc 10:44
💯💯💯💯
Trả lời