Quán Cua làm thực khách ngại quay lại lần hai

Miến Cua

Do ngay đoạn này có đến 2 quán Cua 94, mà quán nào cũng tự nhận mình là chính gốc, quán 94 thì vô địa chỉ 94 ăn chắc là quán gốc :D


Đập vô mắt khi mới vô quán là cái chảo thịt cua này, vừa thịt vừa gạch luôn, chả nhẽ giờ giựt cái chảo này chạy :)).

Chảo này thì cho tiền cũng ko dám giựt chạy :)) Chảo này để chiên mấy món như tôm lăn bột, cua lột lăn bột.

Món mà ko thể ko ăn khi tới đây là món miến cua. Miến cua xào khô 150k/dĩa.


Miến xào cực thơm, và thịt cua thì nhiều ơi là nhiều, vừa thịt vừa gạch. Một đĩa chừng 2 người ăn, mà muốn ăn cho đã thì 1 người ăn cả đĩa mới đã, nhưng cái giá ko cho phép làm điều đó :(

Miến xào khô, chứ ko có nước sốt. Xào khô nhưng sợi miến vẫn còn độ mềm và dai, nêm nếm cũng khá vừa miệng, khổ cái là miến ít hơn cua, ăn hết miến mà thịt cua vẫn còn.

Có nước mắm ăn kèm, nhưng khẩu vị mình thì thấy miến nêm vừa ăn rồi, cho nước mắm vô mất vị ngon gốc của món này.

Đã xác định ăn sang rồi thì ăn thêm 1 đĩa nữa cho đúng nghĩa ' mạt ' :)). Cua lột lăn bột 220k/dĩa.

Một đĩa được 3 con chia 2 được 6 miếng cua lăn bột.


6 miếng coi ít vậy chứ miếng nào miếng nấy mập ú, lớp vỏ ngoài vàng rụm thơm ngào ngạt luôn.


Món này chấm kèm với tương xí muội chua chua ngọt ngọt hấp dẫn lắm. Cắn vào lớp vỏ bột ở ngoài giòn thơm, cắn vô miếng thịt cua mềm, chắc ngọt thịt, cực kì chất lượng.
Chất lượng món ăn ở quán thì kì cực tốt, cua thịt, cua lột đều tươi, nêm nếm thơm ngon.
Có điều giá món ăn khá cao so với mặt bằng chung, dư giả tí thì ổn, cuối tháng lãnh lương tự thưởng lâu lâu 1 bữa cho gọi là ' hưởng thụ ' :)).
Cảm ơn các bạn đã xem review :D
Chúc các bạn TRƯỚC NGON MẮT, SAU NGON MIỆNG nha ;-) :P.


