Quán cơm tấm phong cách xưa

Cơm tấm cô Tấm quán Mình yêu Sì Gòn, nên mình thích quán này Quán có nhiều review xấu về delivery, mình cũng từng order về và bị thiếu nước mắm rồi cũng phải chạy ra lấy vì cơm tấm mà không có nước mắm thì thua do quán mới mở nên mình cũng thông cảm. Ít bữa chắc khắc phục thôi. -Không gian: rộng rãi, ngay mặt tiền ngã 3, decor gần gũi làm mình nhớ lại cái thời còn nhỏ (cái cảm giác này khó kiếm lắm à, cám ơn Cô Tấm Cái mình thích nhất là ko có máy lạnh, ở cái SG này mà trưa ko có cái máy lạnh ngồi thiệt là cực hình, nhưng nhờ vậy mà mới giữ được cái CẢM GIÁC SÀI GÒN XƯA. Dù vậy quán vẫn trang bị thêm 2 cục quạt mát và thấy đang gắn thêm quạt bên tường nên ai sợ nóng cũng ko nên lo lắng -Bởi vì ngon mắt cho nên ngon miệng. Thức ăn ok. Hơi ít so với ai ăn nhiều. Với mình là vừa đủ. Mình thích canh rong biển ở đây. -Nhân viên mặc đồ bà ba, hơi lơ ngơ xíu. -Bác bảo vệ lớn tuổi nên cũng hơi thờ ơ xíu. Bữa sau mình sẽ ăn thử chi nhánh bên Hàm Nghi và ăn thử món gà tiềm ớt hiểm
người yêu thích