Quán cơm nhỏ xinh, phục vụ chân tình

Quán này được thằng bạn chỉ. Ăn mấy quán cơm bình thường cũng chán nên đến đây đổi gió xem sao. Ngờ đâu, kết quá xá. Quán nằm trong hẻm khá khuất nhưng cũng dễ kiếm, đi đến cuối hẻm nhìn bên trái là thấy hà.

Đậu xe trước quán nha. Có người giữ lun.

Quán chỉ tầm 7,8 bàn thôi nhưng trang trí khá cute, giống kiểu quán ăn vặt teen hơn là quán cơm. Không gian nhỏ nhưng sạch sẽ, thoải mái.

Mình kêu 1 phần cơm âm phủ, 27k. Nghe tên lạ lùng hok.

Nước mắm chua ngọt, có mỡ hành nữa, ngon lắm.

Tuy quán bình dân nhưng cũng decor phần ăn lắm nha. Phần cơm này có thịt heo quay, chả lụa, bì, thịt ram, trứng, dưa leo với tỏi cháy.




Trộn lên ăn khá ngon, dù hơi tả pí lù chút. Cái này cũng không quá đặc biệt nhưng có làm vậy thì ăn được nhiều món hơn, giá cũng rẻ nữa. Thấy menu có cơm trùm mền, cơm trộn gì cũng lạ lạ, chắc để lần sau ăn thử.

Kêu 1 hũ yaourt trắng miệng: có nhiều loại yaourt lắm nha, mình chọn yaourt sữa tươi 6k/hũ.

Ăn ngon mà lạ lắm lun, không giống yaourt bình thường mình ăn. Yaourt ở đây không đặc mà lỏng với kẹo kẹo như, kéo lên dính dính, ăn ngọt và béo béo, thơm thơm, rất thích.
Điều mình thích nhất ở quán là không khí trong quán rất gần gũi, như người trong nhà vậy, quán gia đình, bác gái lớn tuổi phục vụ rất nhẹ nhàng mà dễ thương lắm. Lúc lấy xe anh chủ dẫn xe giùm mình còn nói chuyện, hỏi han các kiểu nữa. Thấy quán cũng có nhiều khách quen, đến nói chuyện như người trong nhà vậy á ^^


