Quán Cơm Lâu Năm - Khách Tới Nườm Nượp
Quán này được người dân địa phương và khách du lịch ưu ái lắm, bắt đầu bán từ sáng sớm tới tầm 15h là nghỉ, 1 phần cơm đều như nhau giá 33k. Tổng thiệt hại 2 người: 2 dĩa cơm + 2 ly trà đá = 70k.
Địa chỉ: 118 Hai Bà Trưng, P6, Tp.Đà Lạt.


Tận dụng không gian phòng khách và sân trước của nhà, xung quanh sạch sẽ và được bố trí quạt mát đầy đủ cho thoáng khí.

Tủ hàng đồ ăn nằm phía đầu quán và trước mặt là 1 rổ đầy bịch nước mắm làm sẵn cho khách mua mang về.


Đi vào giờ trưa có thêm nồi canh, này là canh khổ qua nấu với thịt bằm.

Nước chấm, ớt xay, ớt trái đều để sẵn trên bàn và có chén nhỏ để khách tự rót. Ngoài ra có thêm 1 bình trà nóng (đặc trưng xứ lạnh).

Ăn cơm tấm ngon nhờ nước mắm, ở đây quán làm nước mắm nấu nên có độ sệt nhẹ, thơm và ngọt dịu rất ngon.

2 phần cơm: 1 trứng bì và 1 sườn bì (kêu thêm chả hấp nhưng đã hết, đáng tiếc).

Do đi ăn vào buổi trưa nên được thêm 2 chén canh khổ qua nấu thịt bằm.

Khổ qua mềm, nước dùng ngọt ăn ok.
Do mình ngồi bàn trong nhà nên bị thiếu sáng, các bức ảnh bị ám tối và như có thể thấy miếng thịt đen thui nhưng thật ra màu nâu sáng bóng ngon mắt nha.
Trứng ốp la chắc là chiên sẵn để lâu nên lòng đỏ bị thâm xạm, đục màu nhưng không sao ăn vẫn được nha.

San sẻ giữa 2 dĩa thành được dĩa cơm tấm sườn trứng bì.
Sườn to cỡ bàn tay thơm vị và mềm, cơm vừa ăn không quá nhiều. Đặc biệt có thêm ít củ cái trắng làm chua ăn giòn giòn rất ngon.

Quán bán nhiều loại nước giải khát giá từ 10k - 15k, đây là trà đá 2k/ly.
Đánh giá cá nhân:
1. Tất cả đồng giá 33k/phần, dù là kêu sườn không cũng được cho 2 miếng hoặc sườn trứng cũng thế mỗi thứ 1 ít để xứng giá 33k.
2. Sườn ngon, thịt mềm và nước mắm thì hảo hạng đúng bài cơm tấm.
3. Nhân viên phục vụ thì có hơi rối đội hình, chắc do quán đông ra vào thường xuyên nên quên trước sau, bù lại luôn tay dọn dẹp sạch sẽ, bưng bê nhanh nhẹn.


