Quán coffee view màu trắng "SIÊU ẢO" cho các tín đồ chụp ảnh
Nằm ngay sau lưng trường Lý Tự Trọng nên khách ở Sea 50 chủ yếu là học sinh sinh viên, mấy hôm cuối tuần đi qua mà dê thấy đông quá trời quá đất nên quyết định dời vào đợt giữa tuần đi cho khoẻ :))

Quán nằm tại 50 Đinh Tiên Hoàng, phía cổng sau trường Lý Tự Trọng

Đi vào là quầy order nằm ngay tay trái, chọn đồ uống xong là tính tiền ngay tại quầy luôn

Không gian bên trong quán không quá rộng rãi nhưng bù lại được decor rất dễ thương

Bàn ghế cùng màu 'trắng muốt' chụp hình lên ảnh là lung linh luôn :))

Buổi trưa ở đây khá yên tĩnh, là địa điểm lý tưởng để học tập và làm việc nhé

Tầng hai của Seo 50 hơi nhỏ,bàn ghế gỗ trên này được thiết kế đẹp nhưng khi ngồi lại không thoải mái, ghế nào cũng tí xíu chả đủ cho dê đặt mông nữa :((

Sức chứa của quán không lớn nên chỉ phù hợp cho những nhóm bạn đi từ 3-5 người

Giá cả ở đây dao động từ 20k-40k, khá rẻ so với mặt bằng chung

Ngoài phục vụ đồ uống thì ở đây còn có nguyên một tủ bánh to đùng dành cho mấy bạn hảo ngọt như dê :))

Bông lan trứng muối chỉ 15k/cái, đắt hơn đặt online một tí xíu

Bánh macaron(5k/cái) đủ màu hết mua mấy cái chụp hình sống ảo là khỏi chê luôn nghe :))))

Tình tiền tại quầy xong là sẽ có người bưng nước lại bàn liền

Tuy giá nằm mức tầm trung, nhưng dê không đánh giá cao đồ uống ở Sea 50 :(

Một ly Việt quất đá xay(30k) có giá khá rẻ, nhưng hơi ngọt và không thơm như những nơi dê từng uống trước đây

Trà sữa trà xanh(25k)

Gọi thêm dĩa bánh để 'gỡ gạc' một chút nè :))

Bánh dòn và thơm, màu sắc nhiều quá trời, thích hợp để mua tặng gấu nghe, vừa dẽ thương lại còn kinh tế nữa :)))

Nhân có vị ngọt vừa phải, cắn vào dòn tan

Còn mấy em bông lan mini thi 'cute' khỏi nói, ngon mà bé quá :v một lần ăn chắc phải 3 cái mới đủ cho dê nhai :))))
Tuy giá cả khá rẻ và không gian đẹp, nhưng chất lượng đồ uống và phục vụ vẫn là những điểm trừ 'to đùng' của Sea 50. Mong quán sẽ sớm cải thiện được chất lượng trong thời gian sớm nhất.
Dê Béo


