Quán cóc quận 3 bán bò kho ngon nức nở

Ngay ngã tư Nam Kì Khởi Nghĩa và Điện Biên Phủ, một quán cóc vỉa hè liên tục đón tiếp lượt khách. Quán bán cà phê kết hợp với ăn sáng, sáng nay thì mình gọi bò kho vì thấy mùi thơm quá. Bò kho chưa phải món signature là bánh mì xíu mại đà lạt đâu, mai mình thử món đó sau. Hủ tiếu bò kho thơm luyến lòng, nước dùng sền sệt đậm màu vô cùng hấp dẫn. Quán nêm nếm thuộc vào loại ngon đấy. Thịt bò hầm mềm tỏng, chấm kèm chén muối tiêu chanh thiệt kích thích, cà rốt chín mềm vừa ăn. Cho thêm ít rau húng quế, ngò gai, sa tế cho đủ đầy hương vị. Sợi hủ tiếu là hủ tiếu mềm nha, nếu không thích có thể thay bằng sợi mì quảng hoặc bánh mì. Giá: hủ tiếu bò kho 45k, sting 14k Ngoài bò kho, quán còn có mì quảng, bánh mì xíu mại chấm, bánh mì trứng, bánh mì thịt chả. Cùng ngay đó có bán cà phê nữa nhen. Quán ngồi cóc vỉa hè nhưng có mái che mát mẻ, chị chủ và anh chủ hiếu khách, nhiệt tình, buôn bán có tâm. Địa chỉ: Kế bên 222 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3 (Ngã giao Điện Biên Phủ và Nam Kỳ Khởi Nghĩa) Thời gian mình để ý còn bán món sáng: 7:00--11:00 (sau giờ này mình không biết bán không nha)
người yêu thích