Quán chè độc đáo giữa phố cổ Hà Nội
Được hôm chủ nhật rảnh rang lang thang lên phố ăn sáng xong ghé qua Lutulata ăn bát chè là quá tuyệt vời luôn. Mình cũng hay ngồi ở quán này vì không gian rất gần gũi yên tĩnh, mà đặ biệt chè ở đây cũng khá là ngon nữa
Ban đầu ai đi qua cũng nghĩ đây là quán cafe, nhưng thực chất quán bán chè, trà và các loại đồ ăn vặt.

Menu của quán cũng khá đơn giản, chè với trà ở đây cũng không quá phong phú, nhưng như vậy sẽ tập trung tốt hơn đồ ăn uống, chứ không bị loãng như nhiều nơi.
Bữa đó tụi mình gọi chè khúc bạch và chè chuối.
Chè chuối ở đây siêu ngon, chuối chín ngọt lịm, nhưng phần nước cốt dừa nấu kèm lại không hề bị quá ngọt đâu mà vị rất thanh mát.
Còn phần chè khúc bạch mình không ứng lắm vì chẳng hiểu sao nước cốt ăn kèm lại màu trắng giống cốt dừa, mà phần khúc bạch thì có viên rất ngậy viên thì ăn như thạch. Nói chung về tổng quan ăn cũng ok chứ không phải xuất sắc như chè chuối.
Điều mình thích nhất ở đây chính là đồ ăn vặt, tất cả đều là những món đồ ăn gợi nhớ đến tuổi thơ đi học dữ dội, được bà nội mua cho mỗi khi tan học.
Nào là bánh đậu xanh, omai, kẹo C cam ....
Hay bò khô, ngô cay, mì trẻ em siêu ngon luôn.
Đã vậy lại còn được để trong một cái mẹt nhỏ xinh như này nữa nè. chụp ảnh đẹp lắm ý.
Nhâm nhi chút trà nữa cũng hết một buổi sáng nhẹ nhàng ở đây rồi.
Lutulata có 3 tầng, rông rãi thoáng mát lắm, không gian cực vintage nữa.
Bên ngoài nhiều cây cối, xanh mát lắm. Nếu có thời gian mọi người thứ ghé qua Lutulata thử chè và đồ ăn ở đây nha.


