Quán cháo lâu đời ở Sài Gòn, ấm bụng ngày mưa.

Trời mưa mà có 1 tô cháo đậu thì còn gì bằng 😌 Quán cháo này phải nói là nổi danh nhất Sài Gòn và mình vẫn chưa tìm thấy được chỗ nào ngon hơn ý. Vị trí: quán nằm ngay góc đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và ĐIện Biên Phủ, chắc tầm khoảng chục bàn nhưng khách ra vô liên tục, mua về cũng có, giao hàng cũng có. Về thức ăn: mình gọi cháo đậu đỏ (bạn nào thích béo có thể xin thêm nước cốt dừa nhé), ngoài ra quán còn có cháo trắng và cháo lá dứa nữa nhé, các món ăn kèm rất đa dạng như là trứng vịt muối, thịt kho, dưa mắm, ba khía, củ kiệu, chà bông...do đi 1 mình nên mình chỉ gọi thêm 2 topping là trứng muối và thịt kho thôi va sẽ quay lại thử hết topping ✌️ - Cháo nêm nếm vừa miệng, thịt kho thấm mặn mặn ngọt ngọt, ăn với cháo siêu ngon luôn ấy 😋 - Trứng muối: mặn nhẹ, lòng đỏ ăn béo, nói chung là ĐÃ Giá cả: mình gọi 3 món + 1 khăn ướt hết 39k nhé, ngon bổ rẻ luôn nè Đánh giá: Thức ăn: 9,5/10 Vệ sinh: 9/10 Giá cả: 9/10 Không gian: 8/10
người yêu thích