Le Debut Quy Nhơn_thái độ của nhân viên

Nhà mình ghé quán tầm 8:30 tối chủ nhật. Sau khi order xong thì cả nhà lên lầu 2 ngồi. Đến khoảng 9:10 thì có 2 bạn nhân viên đứng “quan sát” và bắt đầu tỏ vẻ khó chịu. 2 bạn cứ nhìn chằm hăm về phía nhà mình, rồi xoay người, bẻ vai bẻ tay. Nếu các bạn muốn dọn dẹp sớm thì chí ít nên nói với khách 1 câu, chứ đừng tỏ thái độ như vậy. Từ lúc nhà mình vào quán order đến khi nhận nước và bánh chưa có ai hạch sách hay nặng lời gì các bạn. Tuy nhiên nhìn cách các bạn hành xử quả thật rất chán. Lúc đó mẹ mình muốn phản ánh với quản lý ngay, nhưng nhìn quanh trong quán chỉ có các bạn nhân viên với nhau. Hôm ấy nhà có 2 bé xì tin dâu nên cả nhà chiều lòng đi chung vậy thôi, chứ mình thì xin bái bai, không có lần 2. Quán nên xem lại thái độ của nhân viên.
người yêu thích