Quán cafe xinh xinh ngay trung tâm Đà Lạt

Sau khi đi ăn tối thì bọn mình quyết định đi cafe. Vì khá mệt sau một ngày toàn di chuyển nên bọn mình cảm thấy hơi lười để đi đến các quán cafe ở quá xa, cho nên sự lựa chọn cho buổi tối nay chính là Bittersweet. Bittersweet Cafe mang phong cách tối giản với tường trắng và tone chủ đạo là nâu gỗ khá xinh. Quán hơi nhỏ, có cả chỗ ngồi bên trong và bên ngoài, decor cũng đơn giản thôi. Bọn mình tìm mãi không thấy đường Nguyễn Văn Trỗi dù biết là nó ngay gần khu Hoà Bình thôi. Đi tới đi lui, vòng đi vòng lại, xong phải hỏi cả các cô bác gần đó thì mới tìm được, chính là chếch chéo Cối Xay Gió với bức tường vàng siêu hot và ngay gần cafe Tùng ạ. Bọn mình đi buổi tối đầu tuần nên quán tương đối vắng khách, không gian cực yên tĩnh và thoải mái. Bọn mình gọi 1 nước ép dứa (49k) và 1 bạc xỉu đá (37k). Nước ép dứa nguyên chất, khách gọi rồi bạn nhân viên mới làm, cực kì fresh. Còn bạc xỉu thì mình khá ưng ý, vị thơm và đậm cafe nhưng lại rất dễ uống. 📌 Địa điểm: Bittersweet Cafe - số 5 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. 📌 Thời gian: 7:00-21:30.
0 người yêu thích 1 bình luận
pham ngoc duan
PHẠM NGỌC DUÂN 04/02/2021 lúc 11:11
sẽ có dịp ghé qua..thanks
Trả lời