Quán cafe với không gian đẹp, tụ tập nhiều trai xinh gái đẹp

Z! Cafe thì quá quen thuộc với Biên Hòa, đi đâu cũng thấy chi nhánh của nó.
Nhưng thú thực mình cũng ít vào, hôm nay ghé thử Z! Cafe gần V7 uống với bạn!




Điểm cuốn hút đầu tiên với mình chính là ở không gian quán: có không gian vỉa hè ngồi ngắm đường phố, không gian trong phòng máy lạnh thổi phà phà, không gian thảm cỏ xanh.

Gọi nước tại quầy, thanh toán rồi lấy số ra bàn ngồi đợi!

Hôm mình đi là mùng 3 Tết, giá không đổi chỉ có phụ thu thêm 4k/người.

Pha chế hơi bị lâu, tụi mình ngồi đợi mòn mỏi thì mới ra nước.

Đầu tiên là ly nước của mình, các bạn có biết là gì không?
Nhưng nhìn cái ly Tết có mấy chú khỉ nhìn dễ thương nhỉ! :)

Bật mí cho mấy bạn biết nhé, đây là ly Cappuchino 24k của mình.

Mở nắp ra cho các bạn thấy luôn nè! Trên đầy bột, trộn đều lên rồi uống nhé!
Cappuchino đăng đắng, ngọt nhẹ, mình thì không phải dân thích cà phê nên vị này không thích cho lắm, beo lại ít nữa! Nhưng ngồi nhâm nhi thì hơi bị lâu.

Còn đây là ly Trà xanh Socola 37k

Vị trà xanh chưa đậm, đắng không rõ, đá thì xay nhuyễn mát lạnh!

Nước tên có chữ Socola mà mình chẳng cảm nhận được vị Socola ở đâu cả, thay vào đó là vị thơm của hoa lài hay sao ấy, nặng mùi nên át cả mùi trà xanh luôn!
Không gian đẹp, nhưng nước thì chưa ngon, bữa sau đến thử thêm các loại khác xem sao! :)