Quán cafe vintage
Hôm nay có dịp đi dạo mình ghé qua một quán view khá là xịn xò kiểu rất vintage luôn ấy, nhìn kiểu ghiền thiệt sự♥️
💸: - Tropical Paradise (thuộc dòng cocktail, tên dễ thương hơn là handsome gay).
- Bạc Xỉu (pha chế kiểu Cam) .
- Bánh trung thu nhân dừa và đậu xanh hạt sen (mình ko rõ giá nữa, mọi người thông cảm nghen).
Cam là một chỗ sống ảo siêu xịn, không gian khá hẹp nhưng góc nào cũng vintage, nhạc để chill khá hay.
Bạc xỉu pha chế theo Cam rất ok, nhưng mình sẽ giảm đường khi uống tại mình thích có vị đắng, cafe cũng thơm lắm. Tropical là món 3 tầng sống ảo chụp choẹt cực xinh, có điều là hơi nồng mùi rum và tí vodka, nếu ai hem biết uống sẽ hong uống được đâu và xỉn nhẹ đoá.
Đáng lẽ tụi mình phải gọi ấm trà nóng thưởng thức cùng bánh trung thu mới tròn vị, nhưng thời tiết Sì Gòn k cho phép T^T nhưng bánh minisize vầy mình cực thích, vì không ngán và đủ để cảm nhận độ ngon. Bánh của Cam không quá ngọt, vỏ bánh và nhân bánh kết hợp ngọt nhẹ đầu lưỡi, sau đó là vị thơm dễ chịu của hạt sen và dừa, không một chút mùi gắt dầu ở cổ. Nhưng mình thấy uống cùng Bạc Xỉu cũng hợp lắmmmm
📍806/5e Nguyễn Trãi D5, phường 14 quận 5. (Chung cư kế bên Hà Chương Hội Quán, lầu 2 nha).
0 người yêu thích