Quán cafe trong căn nhà cổ

Quán Một Năm là một quán cafe mới, mình xem qua ảnh thấy khá mê nên rủ hội bạn đi luôn. Quán nằm trong một căn nhà cổ, có sân và ban công rất chill. Mình thích kiến trúc cũ lắm, cảm giác vừa yên bình vừa thoải mái. Cả căn nhà đều sơn màu vàng ấm cúng. Quán có 3 tầng rất rộng, tầng 1 là quầy order và pha chế, sân để xe cùng ít ít bàn. Tầng 2 có thêm chỗ ngồi ngoài hành lang và ban công rất xinh. Tầng 3 là sân thượng, ngồi thích hơn mỗi tội buổi tối hơi lạnh xíu. Bọn mình order 1 lá dứa nha đam (40k), 1 trà táo (40k) và 1 quất sả (hay chanh sả gì đó chẳng nhớ nữa). Mình thích lá dứa nha đam nhất, mùi vị dễ chịu như ly nước mình uống ở Vườn Yên trên Đà Lạt. Hai món còn lại thì của bạn mình, uống cũng được chứ mình không mê lắm. Các bạn ghé Quán Một Năm hãy thử lá dứa nha đam nha! Điểm cộng nữa là các bạn nhân viên ở đây ngoan ngoãn đáng iu lắm luôn! 📌 Địa điểm: Quán Một Năm - số 1 ngõ 318 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội. 📌 Thời gian: 7:00-23:00 📌 Hiện quán đã nghỉ Tết và chưa có thông báo ngày hoạt động trở lại cụ thể.
người yêu thích