Quán cafe nhà đã đổ bộ tới Biên Hoà, nô nức khách

The Coffee House mới mở ở Biên Hoà, hot rần rần mà bây giờ mới có dịp đi giải ngố với bạn bè, 1 buổi sáng CN nắng chói chang.
Đến đây có 1 vài điểm không như mong đợi, nên cũng hơi hụt hẫng, nhưng nhìn chũng cũng tạm ổn.

3 ly nước của 3 đứa :)

Đầu tiên sẽ là ly Trà đào (S) 38k của mình!

Ly này thực chất tên đầy đủ là Trà đào cam sả, nhưng chỉ thấy có cam và đào thôi, mặc dù biết không ăn được sả nhưng vẫn muốn cho vào cho đẹp đẹp.


Đào thì có 2 miếng, cam 1 miếng, ăn được luôn!
Vị trà thật sự dở rất nhiều so với lúc trước mình uống ở SG, nhạt và không đậm đà tí nào, loãng, vị đào và cam chưa thơm nhưng có thể cảm nhận rõ vị sả.

Tiếp đến là ly: Blue Devil Float 42k của bạn mình!
Ly nhìn trong hình màu xanh đẹp đẹp, nhưng thực tế màu cũng được nhưng trông khớp khớp thế nào ấy!

Uống lợ lợ vì quá thiếu ngọt, cần phải cho thêm sirup đường vào nhiều nữa! Ly này chủ yếu là để uống sảng khoái cho những ngày nóng nực.

Trong 3 ly thì thấy ly này là ổn nhất: Chocolate Ice Blend 55k
Ổn thôi chứ chưa phải là ngon.

Vị socola thơm ngon, đậm đà, đá xay mát lạnh, nhưng chưa béo nhiều!

Trên mặt có thêm lớp whipping cream nhưng ít, có tí thôi, thêm tí nhìn cao cao cho đẹp.

Thành thử có buổi đi uống nước không thích cho lắm!






Còn đây là 1 vài tấm không gian quán! Không gian rộng rãi, có nhiều kính, nên ngập tràn nắng luôn. Trang trí thấy cũng được nhưng thua xa ở SG, còn trống quá!

Ở đây là trên lầu, khu pha chế và order món ở đây luôn! Tung menu lên cho các bạn tham khảo.

Thấy còn có kệ bán cafe gói nữa!

Vô đây lúc 9h30, vừa đi đày nắng về, tưởng vô đây sẽ mát rượi, ai ngờ không mở máy lạnh, như lò hoả thiêu luôn! Thấy mấy khách hàng còn đổ mồ hôi ướt cả áo. Nóng quá, thằng bạn ra bảo nhân viên mở máy lạnh đi, nhân viên quất câu xanh rờn: 'Máy lạnh hư'. Sao cái số xui xẻo. Bạn mình bảo với nhau, mới mở cửa khai trương quán gì mà chưa gì đã hư. Đã thế còn không có 1 chút music nào, ngồi như trong chùa.
Chỉ nghĩ là số xui thôi nên cũng không bận lòng nhiều, bỏ qua! Nhưng cảm thấy không hài lòng tí nào khi khoảng 11h có quản lý nào đó cầm điều khiển mới mở máy lạnh lên, kèm theo mở nhạc. Giống kiểu thấy khách đông quá rồi, không mở máy lạnh cho nóng để mau mau về, có bàn bán cho người khác, đến trưa nóng quá chịu không nổi nên mới mở. @_@
Dẫu sao cũng là do mình suy đoán nhưng sự thật vẫn là lúc đầu không mở máy lạnh mà nhân viên còn nói dối.


Còn đây là không gian bên dưới lầu, buổi sáng và trưa ngập tràn nắng!


Nhưng được cái góc chụp hình nhìn dễ thương!
Mình vốn dĩ thích The Coffee House rồi nên khi đến uống chi nhánh ở Biên Hoà mình thì thấy hơi thất vọng. Nhưng không sao, quán vẫn đông, chắc là theo phong trào, độ hot vẫn chưa giảm xuống.
Chỉ mong qua đợt này, cho quán ế ế tí, để chăm chút hơn từ cách pha chế, thái độ phục vụ và dịch vụ.
Sẽ không 'tạch' quán, nhưng sẽ đợi 1 thời gian để nâng cao chất lượng hơn 1 chút cho bằng anh em ở SG, lúc đó thì sẽ quay lại! :)

Còn đây là mặt tiền quán, khá là rộng rãi, đối diện Co.op Mart, chếch chếch qua 1 tí!
Thêm 1 điều, chỗ gửi xe trước cửa quán nhỏ, có chỗ gửi phía sau. Nhưng sáng CN mình đi cũng ko còn chỗ, phải gửi xe chỗ kế bên tốn 5k.


